Em có quen 1 bạn nữ trên mạng, bạn đó ở miền tây, biết nhau trên mạng cũng lâu rồi xong đến dạo gần đây thì bạn đó lên tphcm học đại học, em cũng có đi chơi thỉnh thoảng 1 tuần 2 buổi trong vòng 1 tháng nay, bạn đó cũng có hay nói là bị đau bao tử với mắc ói, rồi viêm họng đau họng này nọ cho e biết, xong đến nay bạn đó kể là đi bơi cũng bị thấy mắc ói do mới ăn no mà nhảy xưống nước... xong e mới nói bạn bị bệnh vặt hoài v đi khám đi coi ra bệnh sao còn chữa, cái bạn đó nói thôi ko dám sợ khám ra bệnh nhiều làm lo sợ các thứ... rồi e hỏi đùa à, ủa bộ có bệnh gì nặng lắm hay sao mà ko dám đi khám vậy, bạn đó trả lời " bị sida đó " ... e ko biết bạn đó có đùa hay kh nữa, vì 1 ngày trước đi chơi là bạn đó hôn em, xong 2 tụi e có hôn môi ngoài th, ko hôn sâu bằng lưỡi, kiểu e chỉ chu môi ra r bạn đó hôn th ạ. Liệu bạn đó có bị hiv thật trong câu nói nửa thật nửa đùa kia ko anh chị