Em rất tin tưởng diễn đàn vì tư vấn em chuyện hôm bữa . Nhưng hôm nay em gặp tình trạng tệ quá hùi chiều em đi hớt tóc trong tiệm ko quen biết trên đường mà em lở vô hớt rồi không dám ra vì em rất nhát . Em nghi ngờ tiệm này trá hình vì vào em thấy 1 Anh bê đê chủ tiệm và 3 nhân viên nữ có 1 em rất ăn chơi theo cách nói chuyện cô ấy với chủ . Mặt cô ấy chét lớp phấn môi soan 2 bên má đỏ Hồng tóc vÀng nhìn ghê lắm y gái vậy , Anh chủ hớt tóc em xong kêu em đó vào gội đầu em lúc vào em thấy tay cô ấy chãy máu do xước gì đó cô ấy chùi máu mấy lần . Rồi vào gội đầu em cô ấy quào rất mạnh muốn chóc da đầu em luôn em muốn khóc luôn mà không dám em nghi máu cô ấy chãy vào đầu em lúc quào mạnh chãy máu . Và lúc xoa mặt em nhắm mắt mà em để ý cô đó xoa mặt em ko dùng nước mà sao nước gì vào mắt em cay , em ko dám nói cô ấy cũng ko dám mỡ mắt ra em sợ máu tay cô ấy vô mắt em . Mong Anh chị tư vấn giùm em . Em chân thành cảm ơn . Lúc gội đầu xong tầm 30 phút lận hjc . Em chưa bao giờ gội đầu lâu vậy và em đâu thù oán gì với ai mà cô ấy ác vậy