Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
hôm nay em lại trốn vợ đi xét nghiệm,kết quả 64 ngày âm tính,liệu em đã an toàn chưa,em sợ qúa,hôm nay mấy bác sĩ bv hông ngọc lại bảo em trai mặt rồi,ngại thế
em xét nghiệm lần này là lần thứ 12 rồi,hic,khộng biết em phải xét nghiêm bao nhiều lần nữa,lúc này ngồi nge cô y tá tư vấn,cô ấy lại bảo em 6 tháng xét nghiệm với bỉêt duoc kết quả,chết em mất,huhu, 6 tháng chờ đợi chác em chết mất,cứu em với
huhu, em sợ quá,lúc này trốn vợ đi xét nghiệm,theo cấc anh đã chia sẽ cho em thì trường hợp của em đã an toàn,em định xét nghiệm đến tuần 11 là ngưng luôn,theo anh chị em phải làm thế nào,xét nghiệm đến hết 11 tuần duoc k ạ
Nếu bạn có dư tiền, dư máu, rãnh rỗi không có chuyện gì làm thì buồn buồn cứ xét nghiệm bao nhiêu lần nữa cũng được không ai cấm, chỉ mỗi việc là hành động đó người bình thường thì không ai làm như bạn. Nếu có gì thắc mắc bạn có thể viết lên topic để hỏi, vui lòng không gọi đt vì tôi đã trả lời cho bạn rất nhiều lần chữ: BẠN ĐÃ AN TOÀN
vâng,em sẽ ko xoán nua,và ko di xét nghiem nua,cám on bác
do tốppic 9 tuần âm tính đã quá dài,nên em lập toppic mới này,em vừa đi xét nghiệm về,10 tuần âm tính,66 ngày,em đã an toàn chưa,hôm nay lên bv hồng ngọc xét nghiệm,mấy cô y tá cứ bảo em lại lên xét nghiệm,trai mặt em quá r,ai cũng nhìn,ngại thế,haiz, em đã an toàn chưa mọ nguoi
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)