Xin Chào Cả Nhà ! .
-Em Tên L. 20t Hiện Đang Sống Ở Biên Hoà. dạ hôm 12/11/2013. Em có Đi QHTD vs GMD (có Dùng Bao ). Tình Hình Là Do QH lần Đầu nên Bối rồi .Đầu Đuôi Sư Việc là như Thế này: tối hôm 12/11/2013 Em có nhậu vs thằng bạn. vì cả 2 có men. nên hơi máu. kiếm gái

.
dạo đầu là . thằng bạn e đi trước được 4p. còn em đi tắm .tắm song ra . QH
Dạo đầu là cô Ta OS cho em. song rồi đeo BCS vào. rồi quan Hệ,khoảng 8,9 hít gì đó . Bị Tuột BCS khoảng 10 Li.( do khô Âm Đạo Quá ) . Em mới lấy Nước Đổ lên DV . rồi Quan Hệ Tiếp. đẩy được 5,6 cái . DV em xìu xuống. Rồi Em bỏ BCS ra. Kêu Cô Ta OS tiếp. Cô Ta có Vẻ Khó Chịu vì ( Đi Tàu Nhanh ) còn Em lâu Quá . rồi Cô Ta có OS Cho em Tiếp Rồi Thủ Dâm Em. ( có Vẻ Bạo) . Xong. em nhờ Thằng Bạn Chạy Xúng Xin BCS ở Nhà nghĩ. Cô Ta Đeo vào rồi Tiếp Tục QH. Đẩy Được 8,9 cái gì đó .do Mỗi Tay . nên Không QH nữa . Song Rồi E vẫn Để BCH nguyên. Em Thủ Dâm . gần Ra rồi em Mới Đưa Vào AD QH tiếp. 5,6 Gì là XT. (Xìu Lun). thấy Tinh Dịch Vẫn Còn Trong Bao . Rồi Rồi Rút Nhanh Ra .(Do Xìu Nên Rút Dễ) . Rồi Em Vào Nhà Tắm( Tắm lần Nữa ) . Rữa Sạch Sẽ Dv ( không có Xà Phòng) .
Vì Quan hệ Lần Đầu Nên Không Để Ý (Quên) kiểm Tra BCS có bị Lủng Không .
-Khoàng tuần sau .em có Cảm .sỗ mũi . lên đàm . gần 1 tuần. úng thuốc hết.
-khoảng hơn Tuần sau nữa. Em bị Cảm .( làm MT máy lạnh) . vs Bị lay Cảm nhẹ. mấy ngày hôm Sau đi làm về tối Có bị sốt.Nhẹ về Tối. Đổ Mồ Hôi Đêm. Sáng Ra hết.
-HƠN 40 Ngày (Trươc Nguy Cơ). Đi Làm Về .Thì Gia Đình Có Nhận Xét Là Sau Hôm này Ốm Vậy Con...
-rồi Em lên Chỗ Làm .Ai cũng Nhận Xét Ốm . Rồi mình đi cân ký .thấy vân 69kg (còn Nguyên )
Từ Lúc Đó Mới Strees . Em Luôn Suy nghĩ về mình Bị Nghiễm H .lúc nào cũng nghĩ, Nghĩ Về GD.Tương Lai,Con Cái, lỡ như GD mình biết bi H .rồi Sẽ như thế nào. Khoảng mấy ngày sao. Em Bị nỗi mấy Mụng đỏ trên Tay. rồi bắt đầu Nghi Ngờ hơn về Minh Bi H. Rồi Em lên Google. tìm Những triệu Chứng H. KQ .là giống Hệt Như triệu Chứng mình mắt phải. rồi đâm ra Strees Nặng hơn nữa. Ăn Không Ngon, Lun bùn, không Nói Chuyện Vs ai hết, có Những Lúc đi Làm Em Ngồi yên 1 Chỗ. để đọc Đi Đọc Lại những triệu Chứng.....
Mình Tìm và Đọc các bài mấy bạn viết. ngày nào Cũng Vậy @@!.
- Em Quyết Định Nói Vs GD là Tình hình Là Như vậy. Chiếu Ngày 45(thứ6) 27/12/2013 .em Đi Xết Nghiệm Trên TTYTDP ở Đường Cách Mạng Tháng 8. p13.Quận 10 .Gặp 1 Chị Tư Vấn. Em mới nói tình hình như Vậy. Chỉ bảo là Xết Nghiệm Giờ lấy Hay 7 ngày sao lấy !
- Em bảo Là giờ lấy, chị TV bảo Đợi 45p. KQ em là AT . mà chị TV bảo là Dữ lại KQ.

Rồi về .
- khi E biết được kết quả. Nhẹ Nhõm được 1 tý. ( gọi là an ũi) :)
- đỡ strees đc 1 tý . Vẫn Cố Mĩnh Cười để Giảm Strees
Hỏi :
- Quan hệ Như Vậy có An Toàn Không Vậy Mấy Anh Chị ?
- Chịu Chứng như Vậy có Khả Năng Nào giống H không ?
- kết Quả X.N có Chính Xác ( Khả Quan cao Không) ?
P/s nhờ có A.e Trong Diễn Đàng Trong Forum. Nên Mình Cũng đỡ 1 phần streest. nhưng Dư Âm Để Lại Là những Ký Ức về H. Đau Đầu. Liên Tưởng Nhiều lắm. Không tránh được phải Suy Nghĩ :(
- Mong Cả Nhà Thông Cảm. Khuya Rồi Còn Post bài :(