Gửi bởi
hyvongmoingay
Trước tiên em xin cảm ơn anh Tuấn đã tư vấn cho em trên Zalo, tuy nhiên do còn nhiều thắc mắc nên em xin phép đăng lại bài trên diễn đàn để hòi mọi người.
Em có QHTD lần đầu vào đêm 20/12 với một bạn nữ mới quen và không có sử dụng BCS, chiều 26/12 em tiếp tục quan hệ với bạn nữ đó và có sử dụng BCS. Ngày 01/01 em có quan hệ với một bạn nữ khác và cũng có sử dụng BCS. Chiều 01/01 em có đi xét nghiệm HIV, viêm gan B, C và giang mai tại phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc kết quả đều âm tính. Đến ngày 04/01 em xuất hiện biểu hiện của bệnh lậu, ngày 06/01 em có đến khám và bác sĩ kết luận bị lậu cấp. Tính tới hôm nay em đã điều trị hai ngày bệnh lậu và dấu hiệu khả quan do phát hiện sớm. Trong tất cả các lần quan hệ em đều có oral sex, khi oral sex đều không sử dụng BCS (miệng em có tiếp xúc với AD, miệng cả hai bạn nữ cũng tiếp xúc trực tiếp với DV, tuy nhiên DV ko tiếp xúc trực tiếp với AD chỉ duy nhất đêm 20/12 là ko dùng BCS).
Anh Tuấn đã có cho em câu trả lời là nguy cơ lây nhiễm HIV có vào đêm 20/12, hiện tại em đang tạm cảm thấy yên tâm do bạn nữ này khẳng định mình không có bệnh gì, cách đây hơn một tháng có quan hệ với một bạn khác và thời điểm này bạn đó đã sang Mỹ (em nghe nói Mỹ kiểm soát rất chặt chẽ điều kiện sức khoẻ, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm). Đồng thời sau hai lần quan hệ em cũng không gặp vấn đề gì cho tới hôm 01/01 sau khi quan hệ thì 04/01 phát bệnh.
Trước khi có lời tư vấn của anh Tuấn em rất lo sơ, hoang mang do đọc các bài viết về HIV, nhờ anh Tuấn tư vấn em đã cảm thấy yên tâm phần nào và đang chờ đủ ngày để xét nghiệm. Có thể một phần em yên tâm vì nếu chẳng may (em cũng không mong muốn điều này) dính H em vẫn có một cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ. Em còn trẻ, chưa từng có bạn gái, ba lần quan hệ trên cũng là những lần đầu của em, chỉ vì ham muốn nhất thời mà cuộc sống trở nên áp lực. Thực sự giờ em cảm thấy rất hối hận, hy vọng rằng vẫn còn cơ hội quay đầu làm lại