Tui thật Ko thấy nguy cơ của bạn ở đâu hết.ăn Tết vui vẽ đi
Tui thật Ko thấy nguy cơ của bạn ở đâu hết.ăn Tết vui vẽ đi
Vì mình không biết như thế nào, tâm lý lo lắng hoảng sợ mấy ngày nay khi biết người Os cho mình bị Hiv. Mình rất sợ và hoảng loạn. Đêm nào mình cũng mơ thấy nó hết. Vì mình k biết là có bị lây hay không với tâm lý chờ đợi nó kinh khủng với mình lắm. Lần đầu tiên mình đối diện với chuyện như vậy :(
Dạ, có gì anh chị bỏ qua do kiến thức em nông cạn và lần đầu e đối mặt nên rất sợ hãi. Em đang trấn tỉnh đợi đúng 28 ngày xn xã stress. Cũng nhờ mấy anh chị tư vấn mà mấy hôm nay em đỡ căng thẳng hơn, em ngủ được nhiều hơn rồi. E cám ơn anh chị nhiều nhiều lắm chứ không có ý gì đâu ạ! :(
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)