Gửi bởi
Tuấn ngô
Em chào anh Tuấn và BQT
Hiện tại em rất lo lắng và stress nặng. Ngày 6.1 sau khi ngà ngà say em có qhtd với gmd. Vì lúc đầu của e không lên đc nên gmd dùng tay sóc cho em. Sau đó dv e lên đc vừa vừa thì cô ta đeo bao vào cho em rồi qh. Sau đó dv em cương cứng. Trong quá trình qh em không hôn, không os và tay không sờ ad cô ta. Qh xong rút ra em thấy bao vẫn trùm hết dv rồi cô ta tháo bao ra cho em, vuốt vuốt bao ktra gì đấy.
Em thấy lo lo em liền bảo cô ta đưa bao cho e xem, em đưa vào nhà tắm cho nước vào để ktra thì không thấy bị xì hay thủng gì. Sau đó em rửa tay và dv bằng gói dầu gội đầu liền luôn.
Ngặt 1 nỗi sáng mai em thấy mé tay ngón trỏ em bị xước nứt bên mé và đóng máu khô.
Em băn khoăn k biết lúc em cho nước vào bao để ktra thì dịch ad bên ngoài bao có bị dính vào vết xước k?
Nói thêm là em ktra cho nước vào nhanh, và rửa tay và dv ngay liền sau đó.
Sau đó em lên các diễn đàn tìm đọc triệu chứng, em rất lo sợ, stress k ăn k ngủ đc. Cách đây 5 ngày em thấy lưỡi em bị trắng, e đọc thấy nta bảo nấm do hiv, nhưng của e k đau, k nứt nẻ, chỉ là vị giác k ngon.
Em rất hoang mang, chỉ 1 phút trong cơn say đã k thắng đc bản thân, cảm thấy tội lỗi với vợ con. K dám gần vợ con, sợ lây bệnh cho người thân.
Mong anh và BQT tư vấn giúp em nguy cơ nhiễm hiv và các bệnh lây qua qhtd.
Em cảm ơn rất nhiều.