Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Tâm sự của 1 người chờ đợi

  1. #1
    Thành viên giới hạn
    Ngày tham gia
    01-02-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    17
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.

    Tâm sự của 1 người chờ đợi

    Mất 1 cái tết vì 1 hành động dại dột.
    Người như xác k hồn và đầy lo âu về gia đình, bố mẹ, vợ con
    K biết nếu ngày mai kết quả sẽ ntn.
    Cả bầu trời gần như đổ sập xuống đầu.
    Thật k thể nào tưởg tượng đc...
    Nằm cùg vợ con mà tay k rời đc đt. Chỉ muốn lướt diễn đàn. Đọc đọc đọc để xem thông tin,nghe ngóng tình hình.
    Thấy các bác, các anh ,các chị nghị lực hơn mình nhiều...
    Bản thân là 1 thẳng con trai. K dám đối mặt. Nhục. Haiz.
    Chúc các bác,các anh các chị luôn luôn vữg niềm tin và có sức khỏe.

  2. #2
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    28-10-2019
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn: 5 lần
    Pó tay, có vk con roi thi đủ ngày lo mà đi xét nghiệm, để tránh vô tình lây cho vk con. Sợ là sợ lây cho vk con thôi chứ cái mạng cùi còn gi nua dau mà sợ, giờ sống cũng là vi con cái thôi. Nên lo mà đi xet nghiệm đi để con biết tránh lây vk con
    Hồi trước có 1 mình cũng hay sợ, giờ mình co vk con rồi là cai gì cảm thấy nguy cơ, bất an là đi khám bệnh xét nghiệm hết, phòng vô tình lây cho vk con. Tính ra có vk con giúp con nguoi tâ thêm can đảm, dũng khí đó chứ : ))

  3. #3
    Thành viên giới hạn
    Ngày tham gia
    01-02-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    17
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.
    Vâg. E đc a tuấn nói k có nguy có nhưg vẫn sợ. Sợ mình nằm trong chỗ đen đủi anh ạ.
    Theo a e có nên nói với vợ mình k.
    Cảm ơn a đã đọc vài dòng tâm sự của e.

  4. #4
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    28-10-2019
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn: 5 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Consolamroi Xem bài viết
    Vâg. E đc a tuấn nói k có nguy có nhưg vẫn sợ. Sợ mình nằm trong chỗ đen đủi anh ạ.
    Theo a e có nên nói với vợ mình k.
    Cảm ơn a đã đọc vài dòng tâm sự của e.
    Pó tay, nói vo lam gi. Bay giờ bác chỉ việc đi xét nghiệm. Vì sao? vì quan trọng nhất, mục tiêu tối thượng là để nếu co nhiễm thì mình chu động phòng tránh lây sang cho vợ con. Thế thôi. Còn nếu âm tính thì quên H, trở lại sống bình thường

    Mình đây bây giờ gần như mỗi tháng xn 1 lần, để biết tình trạng sức khỏe mà tránh lây cho vk con. Mình thấy đa số những bác co gia đinh vk con, họ có nguy cơ là ho rất nôn xn, thậm chi xn nhiều lần cho chắc cho kỹ sợ vô tình lây bệnh cho vk con. Còn bác tâm lý thì ngược lại, cũng khó hiểu. Đúng ra theo diễn biến tâm lý thông thường, nếu ở 1 mình thi còn sợ, chứ còn nếu có vk con, thương yêu vk con thì chỉ mong chờ đủ ngày đi xn. Tâm lý no giống người cha hy sinh để cứu mạng người con vậy đó, ko còn gi để mất, chỉ mong cứu đứa con, nó đại loại giống vậy. Tình yêu thương con sẽ giúp nguoi cha can đảm, dũng cảm, là động lực để hành động bất chấp nỗi sợ hãi

  5. #5
    Thành viên giới hạn
    Ngày tham gia
    01-02-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    17
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.
    E cũg nghĩ như vậy. Nhưg nguy cơ e cũg 3 thág r. Sau nguy cơ vợ chồg e cũg sih hoạt khá nhiều. Haiz. E bị rối loạn thực sự bác ạ.
    E sợ e là ng làm hại vợ e. E ân hận thực sự bác ạ

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •