Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Đi đường sợ ném kim

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    13-03-2020
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Đi đường sợ ném kim

    Đường về nhà em có đi ngang qua trung tâm phòng chống hiv (trong khu này gồm có: bán giống cây trồng, công an phường, và trung tâm phòng chống hiv), em chay xe ngang qua thì có cảm giác gì đó đau đau chỗ bắp đùi nhưng hết ngay ( không xác định dc đau cơ hay do phóng kim vao) em sợ quay lại thì thấy công ông già kia đội nón bảo hiểm từ trong khu đó đi ra, ông chạy xe ba gác máy. Em lo lắng là không biết ổng có phong kim vao đùi em không, vì em thây đau đau, em k biết do đau cơ hay do bị phóng kim trung, vì đang chạy xe máy. Em nhớ trước Tết ổng em cí thuê ổng chở máy giặt hư nhà em đi bỏ. Giờ thấy ổng từ khu đó ra em lo lắng:
    1. Sợ lúc phụ rinh máy giặt ổng có đụng vào máy giặt bị trầy xước gì, rồi em cũng bị trầy xước gì k để ý
    2. Sợ nãy chạy đi ngang qua ổng phong kim hay quẹt trung đùi em k?( vì em chạy xe ngang qua, nhìn ngang thì k thấy ai, sợ ổng đi từ trong ra phóng kim trúng em.
    Các anh tư vấn giúp em. Ổng đi vô khu đó đi bộ đẩ xe ba gác bên đây. Không rõ ông bệnh hiv vô lấy thuốc hay ông làm gì trong khu đó, mà em nghĩ ổng bị hiv nên mới vô khu đó( trung tâm giống cây trồng, công an phường, trung tâm phòng chống hiv) chắc ổng bị hiv mới vô đó quá. Em lo lắng quá các anh
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lainguyco Xem bài viết
    Đường về nhà em có đi ngang qua trung tâm phòng chống hiv (trong khu này gồm có: bán giống cây trồng, công an phường, và trung tâm phòng chống hiv), em chay xe ngang qua thì có cảm giác gì đó đau đau chỗ bắp đùi nhưng hết ngay ( không xác định dc đau cơ hay do phóng kim vao) em sợ quay lại thì thấy công ông già kia đội nón bảo hiểm từ trong khu đó đi ra, ông chạy xe ba gác máy. Em lo lắng là không biết ổng có phong kim vao đùi em không, vì em thây đau đau, em k biết do đau cơ hay do bị phóng kim trung, vì đang chạy xe máy. Em nhớ trước Tết ổng em cí thuê ổng chở máy giặt hư nhà em đi bỏ. Giờ thấy ổng từ khu đó ra em lo lắng:
    1. Sợ lúc phụ rinh máy giặt ổng có đụng vào máy giặt bị trầy xước gì, rồi em cũng bị trầy xước gì k để ý
    2. Sợ nãy chạy đi ngang qua ổng phong kim hay quẹt trung đùi em k?( vì em chạy xe ngang qua, nhìn ngang thì k thấy ai, sợ ổng đi từ trong ra phóng kim trúng em.
    Các anh tư vấn giúp em. Ổng đi vô khu đó đi bộ đẩ xe ba gác bên đây. Không rõ ông bệnh hiv vô lấy thuốc hay ông làm gì trong khu đó, mà em nghĩ ổng bị hiv nên mới vô khu đó( trung tâm giống cây trồng, công an phường, trung tâm phòng chống hiv) chắc ổng bị hiv mới vô đó quá. Em lo lắng quá các anh
    Bạn chỉ có nguy cơ bị bệnh hoang tưởng thôi.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    13-03-2020
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em chỉ sợ ông chích rồi quăng kim trúng em, em nhìn thấy ổng cũng lao động cực khổ chắc không đến nổi nào hút chích, mà trong khu đó có công an phường chắc không ai dám chích đâu các anh nhỉ. Nếu kim bị phóng là phải ghim vô và rất đau chứ k phai đau vài giây là hết đúng không các anh, do em ám ảnh kim tiêm nên em quay lại thấy ổng trong khu đó đi ra nên em sợ tình huống xấu, chứ nêu em bỏ qua đi thẳng về nhà chắc đđã không có cảm giác sợ hãi vậy. Lúc đó em chạy xe máy.

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lainguyco Xem bài viết
    Em chỉ sợ ông chích rồi quăng kim trúng em, em nhìn thấy ổng cũng lao động cực khổ chắc không đến nổi nào hút chích, mà trong khu đó có công an phường chắc không ai dám chích đâu các anh nhỉ. Nếu kim bị phóng là phải ghim vô và rất đau chứ k phai đau vài giây là hết đúng không các anh, do em ám ảnh kim tiêm nên em quay lại thấy ổng trong khu đó đi ra nên em sợ tình huống xấu, chứ nêu em bỏ qua đi thẳng về nhà chắc đđã không có cảm giác sợ hãi vậy. Lúc đó em chạy xe máy.
    Bạn hoang tưởng nặng rồi.

  5. #5
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lainguyco Xem bài viết
    Em chỉ sợ ông chích rồi quăng kim trúng em, em nhìn thấy ổng cũng lao động cực khổ chắc không đến nổi nào hút chích, mà trong khu đó có công an phường chắc không ai dám chích đâu các anh nhỉ. Nếu kim bị phóng là phải ghim vô và rất đau chứ k phai đau vài giây là hết đúng không các anh, do em ám ảnh kim tiêm nên em quay lại thấy ổng trong khu đó đi ra nên em sợ tình huống xấu, chứ nêu em bỏ qua đi thẳng về nhà chắc đđã không có cảm giác sợ hãi vậy. Lúc đó em chạy xe máy.
    Bạn qua Bệnh viện thần kinh kiểm tra xem có bị gì không.

  6. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    13-03-2020
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trưa nay em có qua đường đó kiểm tra, thì thất một đoạn dài màu bạc không biết là dây kẽm hay đầu kim nữa( vì đường đông, e không dám đứng lâu) vì no không có ông kim, pit tông. Em lại lo lắng nữa rồi các anh giúp e

  7. #7
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lainguyco Xem bài viết
    Trưa nay em có qua đường đó kiểm tra, thì thất một đoạn dài màu bạc không biết là dây kẽm hay đầu kim nữa( vì đường đông, e không dám đứng lâu) vì no không có ông kim, pit tông. Em lại lo lắng nữa rồi các anh giúp e
    Bạn coi đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh tâm lý.

  8. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    13-03-2020
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em nguy cơ cách đây một tuần, em k dám nhìn vào đùi em luôn, tự nhiên hôm nay nhìn vào thấy chấm đỏ, nhưng không thấy tổn thương, nếu bị kim phóng thì phải thấy có đóng niêm mạc( vì xảy ra cách đây một tuần), nhìn vào đùi thấy chấm đó nhỏ tí như vết kim em lo lắng quá các anh, đại khái là chỉ thấy chấm đỏ nhỏ, chứ không thấy bị tổn thương như bị đâm

  9. #9
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lainguyco Xem bài viết
    Em nguy cơ cách đây một tuần, em k dám nhìn vào đùi em luôn, tự nhiên hôm nay nhìn vào thấy chấm đỏ, nhưng không thấy tổn thương, nếu bị kim phóng thì phải thấy có đóng niêm mạc( vì xảy ra cách đây một tuần), nhìn vào đùi thấy chấm đó nhỏ tí như vết kim em lo lắng quá các anh, đại khái là chỉ thấy chấm đỏ nhỏ, chứ không thấy bị tổn thương như bị đâm

    Bạn lo lắng hoang tưởng thôi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •