Chào cả nhà, cũng đã theo dõi diễn đàn lâu rồi mà giờ mới dũng cảm tạo tài khoản và chia sẻ. Mình người Quảng Nam nhưng làm việc Đà Nẵng, sống chung với H cũng được 5 năm rồi và sức khỏe ổn định. Mình chia sẻ tâm sự vì muốn tìm một người yêu có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Mình cũng thử yêu nhưng toàn tự từ bỏ hay bị từ bỏ vì muốn bảo vệ người khá3c cũng như sợ họ kì thị. Đến thời điểm này tự dưng thèm có ai bên cạnh để sẻ chia vui buồn trong cuộc sống. Mình 29 tuổi, 1m7, 60kg, công việc ổn định, dễ nhìn, manly, thích đi du lịch, đọc truyện , âm nhạc. Mình là vers top nên tìm bot hoặc vers bot nếu hợp. Có thể tìm hiểu các bạn ở xa nhưng mình vẫn prefer ở Quảng Nam hoặc Đà Nẵng cho gần. Có gì các bạn nhắn tin qua Gmail nhé: tuannguyen110317@gmail.com