Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Từ lúc bị H e cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn

Threaded View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-12-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    thành phô hô chi minh
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Từ lúc bị H e cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn

    Cho e hỏi e bị H điều trị 1 năm rưỡi rồi ạ ,nếu uống thuốc đều đặn tầm bao lâu mình mới die ạ từ lúc e biết e bị này e cảm thấy phải sống tốt hơn tại không biết khi nào chết nên thôi cứ phó mặc vậy lun,tự thấy mình lạc quan hơn
    Nói chung e cũng mong kiếm bạn ở bình chánh quận 8 gì đó để làm quen kết bạn chia sẻ về những cái mình đang vướng ,e cảm giác bệnh này nó cứ bình thường không như mọi người nghĩ e vẫn mạnh khoẻ và sống tốt lắm lun
    Cho e hỏi có ai có nhóm FB về cộng đồng HIV riêng hay là nhóm chat Zalo để mình tâm sự tìm hiểu thêm đó ạ,e rất vui được kết bạn với mọi người cứ để Zalo hay FB ở dưới ạ e tự add hihi
    Lần sửa cuối bởi hoamattroi2505, ngày 27-03-2020 lúc 07:14.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •