Trích dẫn Gửi bởi quyettamlamlaicuocdoi Xem bài viết
em mới đọc một bài viết của một bạn nữ trong diễn đàn mà làm em rợn cả người, nói thật em cũng lo hoảng hồn lên, tuy nguy cơ cua em chỉ la OS va hôn sâu chứ chưa lần nào quan hệ tình dục không an toàn, nhưng em vẫn thấy lo lang va sợ mình sẽ đánh mất tương lai,chỉ một giây vì ham muốn hay không kìm chế được bản thân mà em đã thực hiện những hành vi như thế, có lẽ cũng do vì một phần kinh nghiệm sống quá ít nên lại làm những chuyện như thế.anh chị liệu e có chắc chắn 100% là không có nguy cơ gi không ạ, em vẫn còn lo lang lắm anh chị ơi
Ô haizzz, bạn buồn cười nhể, tự nhiên đọc bài người ta rùi rợn người, Họ đâu có liên quan gì bạn. Bạn đưng có cái suy nghĩ nhìn người mà nói họ thế này thế nọ. Ai cũng có như cần tâm sinh lý cả, nếu con người k có nhu cầu sinh lý thì chắc lên sao hỏa ở rùi. bạn đáng giá người ta quá thấp, chỉ có bạn mới có quyền sinh lý hả??? Phụ nữ k đc cái nhu cầu đó sao?????