A tuấn và mn cho e hỏi .. cách đây 44 ngày.. e cắt tóc cho chú kia... Vô ý sao e cạo dính vào nốt mụn sau ót chú ấy.. e ko lấy khăn chùi hay gì cả..e để yên v..trong lúc làm e có đeo găng tay cao su.. e né vết máu đó ra rồi.. mà cạo xong e nhìn lại thấy vết máu đó bị lem.. chả biết là máu dính ở đâu trên tay e hay dính ở đâu luôn.. tại e đeo bao tay đen .. e bật ghế xuống cho chú ấy nằm e cạo mặt... Thì có 1 ng khách vô.. theo phản xạ.. e cho tay mà e nghĩ dính máu đó ra sau đầu e e sờ sờ sau ót của e rồi e nc với khách.. ( mà sau cổ e lại có nốt mụn nhỏ ko chảy máu, chỉ đau khi sờ vào thôi ạ) tay e sờ trúng nốt mụn đó luôn ạ.. lát e làm xong e nghĩ lại e sợ quá e mới lấy gương soi thì thấy ko dính máu vào nốt mụn, và nốt mụn cũng ko chảy máu ạ.. 30' sau e lấy xà bông rửa chỗ mụn đó đi.. cho e hỏi v e có nguy cơ hiv ko ạ..