Em cảm ơn các anh ạ , do sỉn quá em không làm chủ được mình nên đã như vậy , em cảm thấy thật khốn nạn . Từ lúc quan hệ với GMD về em suy nghĩ rất nhiều và stress luôn , cảm giác lo sợ vẫn ám ảnh em , em cứ suy nghĩ tới và em nhớ rất kỹ lại là lúc xuất tinh GMD bước xuống thì em có ngó thì thấy vẫn có bao cao su trùm dương vật và bao cao su có nước trắng phía trong và em có để vậy đi vào nhà tắm rồi tháo bao cao su ra và em nhớ rất kỹ là có tháo bao cao su ra và kiểm tra bằng nước thì thấy không có nước thoát ra vậy là bao cao su vẫn còn nguyên vẹn không thủng cũng không rách phải không ạ ? Nếu có rách hay thủng thì sẽ không hứng nước được và cho nước vào thì nước sẽ bắn thành tia phải không ạ ? Do em sỉn quá nên đã như vậy nhưng em nhớ rất kỹ là bao cao su em có kiểm tra như vậy ạ , thật sự em cũng rất rối , tâm trí hoảng loạn , không biết những gì em kể thì có nguy cơ không :((