Chào anh Tuấn và các anh chị trong diễn đàn,
Chuyện là em có quen biết với 1 ng phụ nữ đã có chồng và hiện cũng đang có con gái cỡ tuổi tiểu học. Theo lời cô ấy kể thì trước giờ chỉ quan hệ với chồng và không dám ngoại tình gì, chỉ có e là ng đầu tiên cô ấy chịu gặp nhưng cũng ko dám quan hệ do ngại và sợ. Khi vào khách sạn rồi, cô ấy cũng ko dám làm gì, chỉ dám ôm thôi, còn ko dám hôn nhưng e vẫn cố để hôn đc cô ấy (cần nói thêm là cô ấy cứ đẩy e ra và ko dám làm gì cả, lộ rõ vẻ sợ hãi luôn, có vẻ là sợ thật, ngay cả hôn cũng ko dám), chỉ bặm môi nhắm mắt thôi. Sau một lúc thì cô ấy cũng chịu hôn và hôn sâu với e (hôn sâu 3-4 lần gì đó). Vấn đề của em là miệng e cách đây 3 ngày có bị lở miệng và chảy máu, hiện tại thì ko còn máu nữa nhưng ăn uống vẫn thấy rát, e ko biết cô ấy có bị vấn đề nhiệt miệng gì ko, khi hôn cũng ko nghe mùi tanh của máu. Lát sau e cũng bú vú cô ấy và cũng ko để ý là vú có vết thương gì ko do đèn cũng mờ. Thêm nữa là e có đưa tay vào trong âm đạo cô ấy và móc sâu, móc cũng hơi lâu, cỡ 2-3 lần, mỗi lần tầm 2-3', khi rút ra thì thấy tay cũng ko có máu (chỉ nhìn sơ thôi do đèn cũng hơi mờ), lát nữa e rửa tay cũng ko thấy máu. Nhưng có một vấn đề là cô ấy vừa hết kinh (e ko biết đúng ko), chỉ biết là ngày có kinh theo e biết trước đó là cách đây 8 ngày. Sau đó thì ko quan hệ gì cả do cô ấy cũng ko muốn. Em muốn hỏi các anh chị là:


1) Miệng e bị lở cách đây 3 ngày, hiện ko có máu, ăn uống vẫn thấy rát, khi hôn sâu cô ấy thì có nguy cơ gì HIV và các bệnh tình dục khác ko (lỡ cô ấy cũng bị nhiệt miệng), lúc hôn cũng ko thấy mùi tanh của máu
2) Cũng vấn đề miệng đó của e mà e bú vú thì có nguy cơ ko, do cũng ko để ý vú cô ấy bị gì ko vì đèn hơi mờ
3) Hành vi e cho tay vào trong móc âm đạo cô ấy (2-3 lần, mỗi lần 2-3', tay e ko có vết thương gì cả) thì có nguy cơ HIV hay STDs nào ko, do cô ấy bắt đầu có kinh cách đây 8 ngày, đến hôm nay thì e ko biết cô ấy còn máu kinh ko, e cũng ko để ý, rút tay ra nhìn sơ thì ko thấy máu, nhưng ko chắc do đèn mờ, lỡ có vài giọt dính lên tay thì có bị bệnh gì ko ạ? Sau đó cũng ko quan hệ gì mà e vào rửa tay luôn

Câu chuyện gia đình cô ấy ở phía trên e kể ra để thấy là cô ấy có chồng, có con nên e nghĩ chắc cũng ko dám làm gì bậy bạ bên ngoài để phải dính bệnh, chưa kể khi vào khách sạn cô ấy khá sợ sệt mà ko dám làm gì, kể cả hôn, suốt quá trình trong khách sạn cô ấy có vẻ ngại ngùng mà cứ đẩy e ra nên e càng khá chắc rằng cô ấy chưa dám ngoại tình với ai nên mới tự tin mà làm 3 hành động trên mà ko nghĩ có bệnh gì. Giờ về nhà nghĩ lại thì hơi lo lắng.


Mong anh/chị tư vấn giúp e ạ. E lo quá, ko biết e có nguy cơ với HIV và bệnh tình dục nào không ạ?