Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Uống nước có dính máu vào mũi

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-06-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quang ngai
    Bài viết
    15
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 0 lần

    Uống nước có dính máu vào mũi

    anh chị ơi thành miệng chai nước có dính một ít máu sau khi có một người bị chảy máu miệng cầm lên uống rồi đóng nắp
    Một lúc sau khoảng vài phút em vội quá cũng mở nắp uống mà chảy vào cả mũi gây sặc mà quên mất anh ý vừa uống xong
    máu hoà vào nước có chảy vảo gây sặc mũi và thông xuống cổ họng với miệng cũng không sao đúng không ạ
    tại vì e đọc các topic không tìm ra trường hơp như em nên mới đăng đàn hỏi ạ
    ads
    Lần sửa cuối bởi Thaiqang, ngày 27-06-2020 lúc 19:20.

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,116
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,198 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Thaiqang Xem bài viết
    anh chị ơi thành miệng chai nước có dính một ít máu sau khi có một người bị chảy máu miệng cầm lên uống rồi đóng nắp
    Một lúc sau khoảng vài phút em vội quá cũng mở nắp uống mà chảy vào cả mũi gây sặc mà quên mất anh ý vừa uống xong
    máu hoà vào nước có chảy vảo gây sặc mũi và thông xuống cổ họng với miệng cũng không sao đúng không ạ
    tại vì e đọc các topic không tìm ra trường hơp như em nên mới đăng đàn hỏi ạ
    100% không có sao.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-06-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quang ngai
    Bài viết
    15
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh ơi hôm qua giờ em có nghĩ lại thì thời gian không đến vài phút là em uống ạ ... và tầm cỡ ngắn hơn vì anh ý vừa uống xong em chạy tới mở ra uống ngay chắc tầm khoảng chưa đến 1phut
    em đọc máu ra ngoài môi trường sẽ bất hoạt ngay và không lây qua ăn uống mà tại em bị sặc vào cả mũi thông qua đến cổ họng luôn mà thời gian lại gần quá nên em hơi lo nhất là vào mũi
    em đã tìm các topic để đọc lại mà chưa có ai bị sặc qua mũi nên em mới dám post lại chứ k cố tình spam
    em cảm ơn anh ạ

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,116
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,198 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Thaiqang Xem bài viết
    Anh ơi hôm qua giờ em có nghĩ lại thì thời gian không đến vài phút là em uống ạ ... và tầm cỡ ngắn hơn vì anh ý vừa uống xong em chạy tới mở ra uống ngay chắc tầm khoảng chưa đến 1phut
    em đọc máu ra ngoài môi trường sẽ bất hoạt ngay và không lây qua ăn uống mà tại em bị sặc vào cả mũi thông qua đến cổ họng luôn mà thời gian lại gần quá nên em hơi lo nhất là vào mũi
    em đã tìm các topic để đọc lại mà chưa có ai bị sặc qua mũi nên em mới dám post lại chứ k cố tình spam
    em cảm ơn anh ạ
    100% không có sao nhé.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-06-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quang ngai
    Bài viết
    15
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em phải làm sao đây anh tuấn ơi.. em không hể thoát khỏi suy nghĩ về H được
    nguy cơ đầu của em từ 18 tháng trước và đã xét nghiệm đầy đủ mấy lần và các bệnh tình dục cũng đã khá may mắn không bị gì hết
    nhưng em bị ám ảnh quá mức về H đến mức em không dám tiếp xúc gần gũi với ai kể cả cháu em... từ khi lo lắng về các kiểu nguy cơ như cắt tóc và đánh nhau hoặc va chạm thể thao em tìm đến diễn đàn mình để tư vấn trễ quá nên thời gian trước đó em suy nghĩ về H rất nhiều nên vô tình tạo thành ám thị trong đầu... đến mức em thường xuyên phải xăm xoi cơ thể mình xem có bị thương hay xước ở đâu không hoặc có dính máu ở đâu không... đôi khi em có vết thương do quẹt mạnh chảy máu sau mấy chục tiếng đã khô biết là cho dù mình có H thì ng khác chạm vào cũng không lây được trừ khi máu tươi đầm đìa nhưng em vẫn ngại tiếp xúc người khác ... được vài hôm em bình tâm lại thì bớt suy nghĩ nhưng hễ có cái chuyện gì xảy ra thì em lại bắt đầu nghĩ ngợi... em cũng biết là phải có nghiên cứu khoa học thì toàn thế giới mới thống nhất 3 đường lây nhiễm chính và thực tế nhất của H chứ không thêm thắt lặt vặt các nguy cơ bên ngoài
    anh ơi bây giờ kiểu em có suy nghĩ như thế này để bớt lo hơn mong anh đọc xem có đồng tình được với em không ạ
    thứ 1: dịch tiết hoặc máu bắn vào niêm mạc mắt mũi miệng hoặc phải là tươi hoàn toàn chưa pha lẫn gì hết thì lúc đó mới có nguy cơ đúng không ạ
    thứ 2: va chạm tiếp xúc vết thương của cả hai phải to sâu máu chảy đầm đìa mà ép vào nhau thời gian lâu mới có nguy cơ còn các hành vi bắt tay vô tình va vào nhau thì không có nguy cơ.. còn nếu vết thương chảy máu nhiều thì phải che lại ngay và đi cầm tránh để động chạm vào ai và tránh để máu hoặc dịch tiết người khác rơi vào rồi lại lo lắng
    em xin cảm ơn câc anh chị đã tạo ra diễn đàn và luôn nhiệt tình tư vấn cho các thành viên ạ

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,116
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,198 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Thaiqang Xem bài viết
    Em phải làm sao đây anh tuấn ơi.. em không hể thoát khỏi suy nghĩ về H được
    nguy cơ đầu của em từ 18 tháng trước và đã xét nghiệm đầy đủ mấy lần và các bệnh tình dục cũng đã khá may mắn không bị gì hết
    nhưng em bị ám ảnh quá mức về H đến mức em không dám tiếp xúc gần gũi với ai kể cả cháu em... từ khi lo lắng về các kiểu nguy cơ như cắt tóc và đánh nhau hoặc va chạm thể thao em tìm đến diễn đàn mình để tư vấn trễ quá nên thời gian trước đó em suy nghĩ về H rất nhiều nên vô tình tạo thành ám thị trong đầu... đến mức em thường xuyên phải xăm xoi cơ thể mình xem có bị thương hay xước ở đâu không hoặc có dính máu ở đâu không... đôi khi em có vết thương do quẹt mạnh chảy máu sau mấy chục tiếng đã khô biết là cho dù mình có H thì ng khác chạm vào cũng không lây được trừ khi máu tươi đầm đìa nhưng em vẫn ngại tiếp xúc người khác ... được vài hôm em bình tâm lại thì bớt suy nghĩ nhưng hễ có cái chuyện gì xảy ra thì em lại bắt đầu nghĩ ngợi... em cũng biết là phải có nghiên cứu khoa học thì toàn thế giới mới thống nhất 3 đường lây nhiễm chính và thực tế nhất của H chứ không thêm thắt lặt vặt các nguy cơ bên ngoài
    anh ơi bây giờ kiểu em có suy nghĩ như thế này để bớt lo hơn mong anh đọc xem có đồng tình được với em không ạ
    thứ 1: dịch tiết hoặc máu bắn vào niêm mạc mắt mũi miệng hoặc phải là tươi hoàn toàn chưa pha lẫn gì hết thì lúc đó mới có nguy cơ đúng không ạ
    thứ 2: va chạm tiếp xúc vết thương của cả hai phải to sâu máu chảy đầm đìa mà ép vào nhau thời gian lâu mới có nguy cơ còn các hành vi bắt tay vô tình va vào nhau thì không có nguy cơ.. còn nếu vết thương chảy máu nhiều thì phải che lại ngay và đi cầm tránh để động chạm vào ai và tránh để máu hoặc dịch tiết người khác rơi vào rồi lại lo lắng
    em xin cảm ơn câc anh chị đã tạo ra diễn đàn và luôn nhiệt tình tư vấn cho các thành viên ạ
    Ban quản trị đã tư vấn cho bạn không sao rồi,nếu không tin thì đi xét nghiệm,vậy nhé.

  7. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Thaiqang (28-06-2020)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •