Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Lo lắng sau khi đi massage

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    30-06-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Lo lắng sau khi đi massage

    Chào anh chị. Em năm nay 24 tuổi hiện đang là trợ lý gđ cho một công ty quy mô vừa. Em tự nhận là người có hiểu biết, rất cẩn trọng, thậm chí có phần thái quá vì công việc thường ngày của em đòi hỏi sự hoàn hảo. Có lẽ chính vì thế nên đôi khi làm xong việc gì em hay rơi vào trạng thái ko biết mình có làm sai hay thiếu gì ko? rồi suy diễn các tình huống, và hôm nay em nghĩ nó bắt đầu tác động vào lần đi massage này của em. Tối hôm đó vì hơi say em và ae có đi massage ở Đà Nẵng, trước khi đi em có được đứa 1 bao cao su tuy nhiên em xác định ko dùng vì k muốn tới z. Tới nơi, mỗi ae một phòng. Em vào thì được một em gái miền tây vào phục vụ. Ban đầu thì em ấy tắm cho em, sau đó tẩm quất. Cuối cùng em nhân viên đó “thư giãn” cho em, em ấy bảo tới z thì 700k còn tay thì 400k, em bảo em ấy làm bằng tay và đưa cho em ấy 400 luôn. Trong lúc massage em nhớ là em ấy có mút ti cho em để kích thích. Một lúc sau em ra, xong xuôi em vào phòng rửa cơ quan sinh dục sạch sẽ, rồi ra về. Tuy nhiên ko hiểu sao khi về em ko thể nhớ rõ hoạt động lúc đó, k nhớ em nhân viên ấy handjob bay blowjob cho em? Hay thi thoảng lại nghĩ nếu em ấy quan hệ với mình và k dùng bao mà lúc say mình k biết thì sao? Em hơi hoang mang dù đây ko phải lần đầu em đi massage. Nếu do yếu tố tâm lý thì em phải giải quyết như nào? em cảm ơn anh/chị
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Socodonqua Xem bài viết
    Chào anh chị. Em năm nay 24 tuổi hiện đang là trợ lý gđ cho một công ty quy mô vừa. Em tự nhận là người có hiểu biết, rất cẩn trọng, thậm chí có phần thái quá vì công việc thường ngày của em đòi hỏi sự hoàn hảo. Có lẽ chính vì thế nên đôi khi làm xong việc gì em hay rơi vào trạng thái ko biết mình có làm sai hay thiếu gì ko? rồi suy diễn các tình huống, và hôm nay em nghĩ nó bắt đầu tác động vào lần đi massage này của em. Tối hôm đó vì hơi say em và ae có đi massage ở Đà Nẵng, trước khi đi em có được đứa 1 bao cao su tuy nhiên em xác định ko dùng vì k muốn tới z. Tới nơi, mỗi ae một phòng. Em vào thì được một em gái miền tây vào phục vụ. Ban đầu thì em ấy tắm cho em, sau đó tẩm quất. Cuối cùng em nhân viên đó “thư giãn” cho em, em ấy bảo tới z thì 700k còn tay thì 400k, em bảo em ấy làm bằng tay và đưa cho em ấy 400 luôn. Trong lúc massage em nhớ là em ấy có mút ti cho em để kích thích. Một lúc sau em ra, xong xuôi em vào phòng rửa cơ quan sinh dục sạch sẽ, rồi ra về. Tuy nhiên ko hiểu sao khi về em ko thể nhớ rõ hoạt động lúc đó, k nhớ em nhân viên ấy handjob bay blowjob cho em? Hay thi thoảng lại nghĩ nếu em ấy quan hệ với mình và k dùng bao mà lúc say mình k biết thì sao? Em hơi hoang mang dù đây ko phải lần đầu em đi massage. Nếu do yếu tố tâm lý thì em phải giải quyết như nào? em cảm ơn anh/chị
    Thứ nhất, hành vi của bạn hôm đó chỉ bạn trong cuộc mới rõ.
    Thứ hai, bạn nặng về vấn đề tâm lý, ngay từ đầu bạn nói về hành vi nguy cơ của bạn chỉ dừng lại ở mức kích thích bằng tay thì không có nguy cơ nhưng do tâm lý lo lắng nên suy diễn ra mọi tình huống. Bạn nói bạn hơi say thì vẫn còn kiểm soát và nhớ được hành vi của mình thì không nên lo lắng.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    30-06-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
    Thứ nhất, hành vi của bạn hôm đó chỉ bạn trong cuộc mới rõ.
    Thứ hai, bạn nặng về vấn đề tâm lý, ngay từ đầu bạn nói về hành vi nguy cơ của bạn chỉ dừng lại ở mức kích thích bằng tay thì không có nguy cơ nhưng do tâm lý lo lắng nên suy diễn ra mọi tình huống. Bạn nói bạn hơi say thì vẫn còn kiểm soát và nhớ được hành vi của mình thì không nên lo lắng.
    Vậy vấn đề của em là tâm lý ạ? Em cần cải thiện như nào?

  4. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Socodonqua Xem bài viết
    Vậy vấn đề của em là tâm lý ạ? Em cần cải thiện như nào?
    Đơn giản là tin tưởng vào trí nhớ của chính mình.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    30-06-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
    Đơn giản là tin tưởng vào trí nhớ của chính mình.
    Em nghĩ do em căng thẳng quá dẫn đến lo lắng rồi suy diễn, dần dần k thể nhỡ kĩ đc

  6. #6
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Socodonqua Xem bài viết
    Em nghĩ do em căng thẳng quá dẫn đến lo lắng rồi suy diễn, dần dần k thể nhỡ kĩ đc
    Vậy nên đi gặp bs tâm lý.

  7. #7
    Smod Quản Trị Toàn Diễn Đàn.
    Ngày tham gia
    21-02-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đồng Nai
    Bài viết
    2,442
    Cảm ơn
    38
    Được cảm ơn: 467 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Socodonqua Xem bài viết
    Chào anh chị. Em năm nay 24 tuổi hiện đang là trợ lý gđ cho một công ty quy mô vừa. Em tự nhận là người có hiểu biết, rất cẩn trọng, thậm chí có phần thái quá vì công việc thường ngày của em đòi hỏi sự hoàn hảo. Có lẽ chính vì thế nên đôi khi làm xong việc gì em hay rơi vào trạng thái ko biết mình có làm sai hay thiếu gì ko? rồi suy diễn các tình huống, và hôm nay em nghĩ nó bắt đầu tác động vào lần đi massage này của em. Tối hôm đó vì hơi say em và ae có đi massage ở Đà Nẵng, trước khi đi em có được đứa 1 bao cao su tuy nhiên em xác định ko dùng vì k muốn tới z. Tới nơi, mỗi ae một phòng. Em vào thì được một em gái miền tây vào phục vụ. Ban đầu thì em ấy tắm cho em, sau đó tẩm quất. Cuối cùng em nhân viên đó “thư giãn” cho em, em ấy bảo tới z thì 700k còn tay thì 400k, em bảo em ấy làm bằng tay và đưa cho em ấy 400 luôn. Trong lúc massage em nhớ là em ấy có mút ti cho em để kích thích. Một lúc sau em ra, xong xuôi em vào phòng rửa cơ quan sinh dục sạch sẽ, rồi ra về. Tuy nhiên ko hiểu sao khi về em ko thể nhớ rõ hoạt động lúc đó, k nhớ em nhân viên ấy handjob bay blowjob cho em? Hay thi thoảng lại nghĩ nếu em ấy quan hệ với mình và k dùng bao mà lúc say mình k biết thì sao? Em hơi hoang mang dù đây ko phải lần đầu em đi massage. Nếu do yếu tố tâm lý thì em phải giải quyết như nào? em cảm ơn anh/chị
    Trích dẫn Gửi bởi Socodonqua Xem bài viết
    Vậy vấn đề của em là tâm lý ạ? Em cần cải thiện như nào?
    Trích dẫn Gửi bởi Socodonqua Xem bài viết
    Em nghĩ do em căng thẳng quá dẫn đến lo lắng rồi suy diễn, dần dần k thể nhỡ kĩ đc
    Bạn không có nguy cơ hiv. Bạn còn nhớ rõ từng chi tiết nhưng do lo lắng quá nên bạn suy diễn lung tung thôi. NV người ta kiếm tiền, k ai ham muốn gì bạn đâu mà quan hệ khi bạn không có nhu cầu
    Lần sửa cuối bởi Thanh Hiep, ngày 30-06-2020 lúc 14:28.

  8. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,925
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Socodonqua Xem bài viết
    Chào anh chị. Em năm nay 24 tuổi hiện đang là trợ lý gđ cho một công ty quy mô vừa. Em tự nhận là người có hiểu biết, rất cẩn trọng, thậm chí có phần thái quá vì công việc thường ngày của em đòi hỏi sự hoàn hảo. Có lẽ chính vì thế nên đôi khi làm xong việc gì em hay rơi vào trạng thái ko biết mình có làm sai hay thiếu gì ko? rồi suy diễn các tình huống, và hôm nay em nghĩ nó bắt đầu tác động vào lần đi massage này của em. Tối hôm đó vì hơi say em và ae có đi massage ở Đà Nẵng, trước khi đi em có được đứa 1 bao cao su tuy nhiên em xác định ko dùng vì k muốn tới z. Tới nơi, mỗi ae một phòng. Em vào thì được một em gái miền tây vào phục vụ. Ban đầu thì em ấy tắm cho em, sau đó tẩm quất. Cuối cùng em nhân viên đó “thư giãn” cho em, em ấy bảo tới z thì 700k còn tay thì 400k, em bảo em ấy làm bằng tay và đưa cho em ấy 400 luôn. Trong lúc massage em nhớ là em ấy có mút ti cho em để kích thích. Một lúc sau em ra, xong xuôi em vào phòng rửa cơ quan sinh dục sạch sẽ, rồi ra về. Tuy nhiên ko hiểu sao khi về em ko thể nhớ rõ hoạt động lúc đó, k nhớ em nhân viên ấy handjob bay blowjob cho em? Hay thi thoảng lại nghĩ nếu em ấy quan hệ với mình và k dùng bao mà lúc say mình k biết thì sao? Em hơi hoang mang dù đây ko phải lần đầu em đi massage. Nếu do yếu tố tâm lý thì em phải giải quyết như nào? em cảm ơn anh/chị
    Tuanmecsedec đã tư vấn cho bạn là không có nguy cơ trong Zalo rồi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •