Trích dẫn Gửi bởi baobao02 Xem bài viết
Thật sự trong 6 tháng nay em chỉ QHTD một lần. Đó là khoảng 04 tháng trước, có BCS cẩn thận và không gặp sự cố gì. Cách đây khoảng 1 tháng (khoảng 3 tháng sau khi QH) em có xét nghiệm test nhanh âm tính. Ngoài ra có khoảng 02 lần HJ, fingering và hôn sâu. Tất cả các lần đó em đều kiểm tra kĩ không thấy DV, tay có vết thương đau xót gì.
Thế mà cách đây khoảng một tháng e bị tiêu chảy 1 lần, nổi hạch ở cằm. Em đã rất chú ý trong sinh hoạt sợ rằng mình có vấn đề gì làm ảnh hưởng đến gia đình. Mấy hôm nay bố mẹ em thì ho hắng, sổ mũi. Vợ em thì vừa sinh em bé, còn đang cho con bú.
Mọi người đều nói em không có nguy cơ. Nhưng em đang quá lo lắng và hoảng sợ rồi. Nhiều lúc em còn không dám bế con nữa. Huhuhuhuhuhu. Em chỉ sợ em có vấn đề gì làm ảnh hưởng đến cả gia đình, vợ con em thôi.
Bạn tham gia diễn đàn đã mấy tháng nay, đọc những gì mọi người chia sẻ cho bạn cũng nhiều mà xem thông tin về HIV có sẵn trên diễn đàn cũng nhiều cộng thêm cái xét nghiệm âm tính kia của bạn mà chả giải tỏa được nỗi lo lắng và stress trong bạn ư? Hãy yên tâm gạt bỏ HIV ta khỏi đầu đi.Tất cả mọi người khi thay đổi thời tiết cũng có dấu hiệu bất thường của cơ thể, đừng có cái gì cũng kết tội cho HIV.