Chào anh/chị/em trên diễn đàn, mình là thành viên mới. Hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hi vọng thời gian này chóng qua
Mình chia tay người yêu hồi cuối tháng 5/2020, lúc đó mình rất suy sụp, stress, mất cân bằng nghiêm trọng, và mình đã tìm đến rượu, bia để quên đi nỗi buồn. Rượu bia vào thì mình lại đi massage, các em có kích thích cho mình bằng miệng và bằng tay, trong vòng 1 tháng mình có đi 5-6 lần gì đó.
Đầu tháng 7, như thường lệ, mình lại đi nhậu nhẹt, và lần đầu tiên mình có qh với GMD, tất nhiên là cả oralsex lẫn sex mình đều dùng bao, theo trí nhớ của mình thì bao ko rách, tuy nhiên lúc đó mình cũng say nên mọi thứ cũng khá mù mờ
Giữa tháng 7, mình lại qh với GMD 1 lần nữa, vẫn dùng bao khi oralsex và sex, và (hình như) bao ko rách
Sau đó vài ngày thì mình có mọc mụn ở đầu dv, đi khám và đã dương tính với smg tuýp 11, hiện mình đang điều trị smg. Khi điều trị smg thì mình mới bắt đầu lo lắng, cảm thấy nguy cơ mình mắc các bệnh khác tăng dần lên. Mình có lên diễn đàn, đọc rất nhiều các post của các bạn, xem các anh/chị tư vấn thì tự nhận thấy là mình dường như ko có nguy cơ bị H (dù có thể có nguy cơ rất nhỏ bao bị rách mà mình say quá ko thấy rõ)
Nên, mình vẫn quyết định sẽ chờ đủ 3 tháng, hết tháng 10/2020 để đi xét nghiệm HIV và các bệnh xã hội khác. Thời gian này với mình khá khó khăn, công việc, tình cảm, bệnh tật, hi vọng 3 tháng sẽ chóng qua
Nếu như mình may mắn ko bị H, may mắn chữa khỏi SMG, thì mình sẽ từ bỏ hết các chốn ăn chơi kia và tu chí làm ăn, lấy vợ :). Mình hi vọng mọi người đừng tìm đến các chốn kia khi say rượu như mình nhé!