Ban đầu e thấy hơi lo vì đi mát xa os nhiều nên ra một phòng khám tư, họ thì test cho e đủ hết vs khá chính xác (vì mang mẫu ra medlatec) nhưng khi bắt bệnh rồi thì nói tào lao (bảo chữa smg có ng mất trăm triệu), rồi bắt em đi truyền kháng sinh mất vài triệu một ngày, vạch ra lộ trình mấy chục triệu. Sau e phải ra Thu Cúc để kiểm tra lại, sau bác sỹ kê cho mấy liều thuốc là OK cả. Bác sỹ Thu Cúc và một bác sỹ em quen bên Da liễu TW đều nói giống bọn a tư vấn; chứ ko như đám lang băm kia nói tào lao; smg mà nói như ung thư ah. Đã ko may bị bệnh mà còn bị lừa. Buồn quá ah