Trích dẫn Gửi bởi ngudai Xem bài viết
anh chị ơi cứu em với, em bị stress chắc chết mất!!!! chuyện là mấy hôm trước em có uống mấy chai xong bị mấy đứa bạn lôi kéo nên có quan hệ với gmd...vì là lần đầu với lại em không tỉnh cho lắm, ánh đèn matxa hơi mờ...do có men nên dương vật em không cảm giác được j hêt, quan hệ khoảng 3 phút mà dương vật em mềm xuống, không xuất tinh nên ngừng không quan hệ nữa...xong gmd tháo bcs và vất đi để dùng tay kích thích....nhờ anh chị tư vấn giùm em liệu như vậy bcs có rách không, em chỉ biết bcs vẫn còn trên dương vật....liệu như vậy em có nguy cơ hiv không? sợ quá anh chị ơi lỡ bcs có vấn đề mà e ko biết thì coi như tiêu đời...!
BCS rách thì GMD ăn vạ và mắc đền bạn yêu cầu bạn cho tiền để đi phá thai. GMD tháo BCS ra k thấy rách nên cô ta k báo lại bạn. Vậy bạn yên tâm nhé