Em viết bài vào mục này em cũng ý thức được vấn đề mà em hỏi sẽ có thể làm tổn thương những người có H. Em thật lòng xin lỗi trước. Hôm nay em vô tình phát hiện người đồng tính cùng trọ trong phòng em có h và đang uông lo mylan màu xanh lá cây lấy thuốc định kì ở trung tâm y tế. Như vậy em cũng đã hiểu vì trước em có uống thuốc phơi nhiễm rồi em nhìn em biết ngay. Nhưng em vẫn binh thường. Vẫn ở trọ với anh ấy.Nhưng cho em xin được hỏi. Trong quá trình sống chung. Có nguy cơ nào từ các vết thương hở mà mình vô tình gây ra. Ví dụ như tay em đang chảy máu đụng vào quần áo lót của họ, giặt đồ chung, ngủ chung. Hoặc dùng chung dao cạo râu, ( em để dao cao o trong nhà vs không biet luc em không ở nhà nhỡ anh đó dùng em không biết. ...v.v . với hôm trước em có nổi hạch cổ. Với em thấy anh đó vừa hết thuốc mà ngưng ko muốn uống 1. 2 ngày gì đó nói đổi liệu trình thì có tốt cho người đó không de em lựa lời khuyên. Thấy anh đó van vui vẻ em cung mong anh đó có sức khỏe tốt. Nếu có xúc phạm gì em thật lòng xin lỗi mong anh chị em bỏ qua cho em.