Thưa anh Tuấn, chị Hà và mọi người, em đã đi làm 1 cái xét nghiệm combo ở 27 ngày để biết chắc kết quả (mặc dù đã được mọi người tư vấn là xét nghiệm lúc nào cũng âm tính ). Và rằng thật bất ngờ và tình cờ là " Âm tính " thật . Hiện tại em đã đỡ stress hơn rất nhiều so với khoảng thời gian vừa qua. Thực sự những lời tư vấn và chia sẻ của mọi người đã giúp em rất rất nhiều, không có mọi người chắc em nghĩ quẩn quá . Tuy giờ vẫn còn hơi mệt mỏi sau chuyện vừa rồi nhưng em đã yên tâm để bắt đầu quay lại guồng sinh hoạt và làm việc như trước. Em xin chân thành cảm ơn Anh Tuấn, Chị Hà và những anh em không biết mặt ở đây và chúc cho diễn đàn ngày càng lớn mạnh, mọi người tham gia cùng chia sẻ những hiểu biết để chúng ta có thêm nhiều kiến thức về căn bệnh HIV/AIDS này giúp chúng ta phòng tránh nó có hiệu quả.
Thôi, để chốt câu cuối, có 1 điều em muốn nói là: Em thế này...........................có cần đi xét nghiệm nữa không nhỉ