Kính thưa các Anh, Chị !
Em xin trình bày 1 việc của em cụ thể như sau ạ.
- Cách đây 6 ngày ( ngày 06/10/2020) em có gặp 1 GMD, em và GMD có thống nhất là kích dục bằng miệng cho em ( thật sự lúc đó em không biết miệng của GMD đó có bị trầy xước, có vết thương hở hay bị chảy máu gì hay không?).
- Sau đó em có lấy bao cao su keo kín vào DV của em rồi để GMD kích dục bằng miệng khoảng 5 phút.
- Trong quá trình kích dục cho em bằng miệng và qua bao cao su của GMD khoảng 3 phút thì em thấy có 1 chút nước bọt của GMD dính ở trên bao cao su nên em nói GMD dừng lại.
- Rồi em dùng tay trái của em tháo bao cao su đó ra bỏ vào thùng rác, rồi em lấy 1 bao cao su mới và lại đeo vào DV của em ( nhưng trong quá trình bỏ bao cao su thứ 1 đó đi bằng tay trái và đeo bao cao su thứ 2 vào DV thì em đã vô ý chạm tay trái đó vào đầu khấc DV của em). Sau đó em lại tiếp tục để GMD kích dục bằng miệng qua bao cao su khoảng 2 phút thì kết thúc.

. Em xin hỏi các Anh, Chị là em có bị nhiễm HIV không ạ?
. Em có phải đi xét nghiệm không ạ?
. Nếu phải đi xét nghiệm thì tính từ ngày nào để có kết quả chính xác ạ.
. Gia đình em có con nhỏ liệu em có phải đi thuê nhà ở chỗ khác không ạ? VÌ em sợ nếu có làm sao em lại lây cho con em vì cháu còn nhỏ quá ạ.
Mấy ngày hôm nay em hoang mang tột độ và không biết nói hay hỏi bất kỳ ai về sự việc này. Em liên tục nghĩ đến cái chết mong để giải thoát cho mình cũng như gia đình lúc này.
Mong các Anh, Chị tư vấn cho em để em biết phải làm sao trong lúc này ạ. Em xin chân thành cảm ơn