Em cảm ơn anh dragon rất nhiều. Em cũng đã yên tâm phần nào về việc châm cứu vì mỗi tuần em phải tập thể theo rất nhiều, lưng thường xuyên bị căng cơ nên bác sĩ hay áp dụng châm cứu.

Còn 1 cái nữa làm em băn khoăn đó là khả năng tìm ra câu trả lời bằng cách nhìn vào các vật thể màu vàng. Em hay áp dụng cách này để tìm ra câu trả lời xem em có bị HIV hay không. 60-70% các lần hỏi thì nó trả lời là em không bị, còn lại đôi khi nó trả lời là em có bị nên em vẫn rất sợ. 80% các lần tìm ra câu trả lời "màu vàng" đều chính xác nên em thấy hơi lo. Có người bảo em bị bệnh tâm thần nhưng đó là sự thật và em không hề đùa cợt.