![Trích dẫn](images/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
AndyWill950
Chào mọi người, em đang rất hoang mang về nguy cơ lây nhiễm HIV, mong mọi người tư vấn giúp em.
Chuyện là cách đây khoảng 2 tháng rưỡi, em bị đau lưng và có đi châm cứu 2 đợt, mỗi đợt cách nhau 1 tuần và cả 2 đợt em đều được bác sĩ cạo gió sau khi châm cứu. Bẵng đi một thời gian đến bây giờ, khoảng 2 tuần nay em luôn có suy nghĩ là mình bị lây nhiễm HIV do kim châm cứu và cạo gió. Vì vậy, em đã liên lạc với bác sĩ để xác minh và bác sĩ nói rằng kim châm chỉ được sử dụng duy nhất 1 lần và được đem bỏ sau khi sử dụng xong. Còn về cạo gió, bác sĩ cũng bảo sẽ không bị lây bệnh vì cả 2 lần cạo đều rất nhẹ và không gây chảy máu, sau 3-4 ngày thì các vết đỏ của cạo gió biến mất. Mặc dù bác sĩ đã xác minh như vậy nhưng em vẫn rất hoang mang vì em cho rằng bác sĩ...gạt em! Còn nữa, trong 2 lần châm cứu, em đều nằm sấp nên không thấy được gì. Nhưng mà, trong 2 lần em đều nghe được tiếng động, nghe như là tiếng xé bao để lấy kim và tiếng mở sọt rác để bỏ kim. Bác sĩ còn hẹn tuần sau em trở lại bệnh viện và bác sĩ sẽ cho em xem tất cả các kim còn mới trong bao. Nhưng em vẫn đang rất sợ vì em cứ luôn nghĩ rằng bác sĩ đã gạt em và những tiếng động em nghe được có thể không phải là tiếng xé bao và tiếng mở sọt rác.
Quan trọng nhất, trong thời gian gần đây em luôn lên mạng tìm hiểu triệu chứng của HIV thì em đã thấy mình có 2 triệu chứng. Một là cơn đau họng cách đây 2 tuần, cơn đau kéo dài khoảng 12 tiếng thì hết. Trước cơn đau họng đó thì lần gần đây nhất mà em bị cảm là cách đây 3 năm. Triệu chứng còn lại là hôm nay, em sờ vào vị trí phía sau tai phải thì thấy có 1 hạch nhỏ. Hạch này nhỏ gần bằng hạt ngô nhưng không nổi cộm, sờ vào hơi mềm, không đau, không sưng, không đỏ tấy, nhưng em nghi ngờ đó là hạch do HIV gây ra nên em càng hoang mang. Ngoài 2 triệu chứng vừa kể thì em không có triệu chứng nào khác, không tiêu chảy, không sốt, không ho, không đau cơ, không sút cân.
Đã 1 tháng nay em chỉ ra ngoài đường đúng 2 lần, thời gian còn lại em đều ở lì trong phòng và lên mạng tìm hiểu về HIV. Càng tìm hiểu em càng lo sợ và luôn nghĩ sẽ tự sát trong vài ngày tới. Mong mọi người giúp em, em cám ơn rất nhiều.
P/s: Em chưa bao giờ quan hệ với ai nên sẽ loại bỏ khả năng lây nhiễm do quan hệ không an toàn.