Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Em có chút lo lắng ạ!

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    16-10-2020
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Post Em có chút lo lắng ạ!

    Dạ chuyện là trưa nay , em có chạm tay vào đâu đấy không để ý, thì lúc xem lại tay , thì vài ngón tay của em có dính máu, máu thật luôn ạ, còn mới và đỏ tươi, lúc trước khi biết ngón tay dính máu, em có vô tình quẹt tay để gãi nốt mụn, nốt mụn này có bị vỡ và chảy máu luôn , có lây nhiễm không vậy anh , tại em lo là không biết máu từ đâu, cũng có thể là từ vết mụn của em dính vào ngón tay, nếu trong trường hợp máu từ bên ngoài thì sao anh , hic , cục mụn của em nó sưng , và có tróc , có chảy máu.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hahahohox2v Xem bài viết
    Dạ chuyện là trưa nay , em có chạm tay vào đâu đấy không để ý, thì lúc xem lại tay , thì vài ngón tay của em có dính máu, máu thật luôn ạ, còn mới và đỏ tươi, lúc trước khi biết ngón tay dính máu, em có vô tình quẹt tay để gãi nốt mụn, nốt mụn này có bị vỡ và chảy máu luôn , có lây nhiễm không vậy anh , tại em lo là không biết máu từ đâu, cũng có thể là từ vết mụn của em dính vào ngón tay, nếu trong trường hợp máu từ bên ngoài thì sao anh , hic , cục mụn của em nó sưng , và có tróc , có chảy máu.
    100% không có sao bạn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •