Mấy anh ơi , chiều nay em có ra đường, khá đông xe , em đi qua một đoạn kia , lúc ấy khá đông xe , bỗng dưng vai trái và sau vai em có cảm giác bị cái gì đó quẹt vào, nó nhói lên , em về nhà có vạch áo ra kiểm tra , thì thấy một vết hơi đỏ!; Mà lúc ấy em cảm giác bị nhói lên như bị quẹt rất thật, lúc ấy người chạy xung quanh khá đông , vừa vạch áo ra là em đã thấy nốt đó đỏ, kiểu màu đỏ nhạt hơi loang ra ! Lúc đấy có 1 xe chạy ngang qua bên tay phải của em , vài giây sau là vai em nhói lên liền luôn ạ, không biết sao , em không biết có phải do da em nhạy cảm không nữa, nhưng em cảm nhận rõ như bị cái gì đấy quẹt vào, làm da nhói lên , cộng với vết hơi đỏ đỏ nữa, anh cho em hỏi, nếu người ta đâm kim , là người ta đâm rồi ghim cây kim vào người mình đúng không ạ! Và chảy máu khá nhiều đúng không ạ, em lo quá, hic , cảm giác da nhói lên rất thật, chứ không phải tưởng tượng đâu ạ, em có sao không anh ?