Lâu lắm rồi mới ghé lại diễn đàn, thay đổi nhiều quá, có lẽ những tv năm xưa đã ko còn ở đây nữa, tự nhiên thấy nhớ ngày xưa ghê, những tháng ngày mà hầu như từ sáng đến tối trên dd này, để tám dốc, để tư vấn và để cà khịa những Thánh Xoắn, .. .nhưng rồi vòng xoáy cơm áo gạo tiền đã không cho phép về thời gian và tâm trí để quay lại dd, tự nhiên đêm nay lại thấy nhớ, mà ngặt nỗi quên bén cả nick và mật khẩu nên loay hoay hơn 1 tiếng đồng hồ mới vào lại dc, nhưng có lẽ bạn bè, ae ngày xưa đã ko còn ai nữa nên giờ vào đây ko ai biết mình và mình cũng chả biết ai, có 1 chút hụt hẫng và....
Ah nhớ là ngày xưa dd mìn có phần chatroom để ae tược nói chuyện, tám dốc vui lắm mà giờ sao ko thấy nữa nhỉ, 1 dd lớn mà thiếu đi phòng nói chuyện chung cho các tv thì thật buồn tẻ.