
Gửi bởi
lolangratnhieu
Ace tư vấn giùm e...Chuyện la hồi tháng 5/2013...e có qhtd với GMD trong lúc say gmd OS cho e.khi qhtd e co dung bcs nhung e cũng chảng nhớ nổi bcs co sao không....tu đó đên khoãng 4 tháng sau e co bị zola o lưng 2 vết e bôi hồ nước được khoảng 1 tuang thi khỏi.bắt đầu từ đó e nghi ngờ mình nhiễm H...e bắt đầu để ý về sức khoẻ của mình...từ khi bi zola sau đó khoảng 1 tháng thi e lại bị tiêu chảy trong 1 ngày 1 ngay đi wc mười mấy lần e càng lo hơn...sau đó e lên mạng tim hiểu về H...từ lúc bị zola đến nay khoảng 3 tháng e thay trong người mệt mỏi chân tay nhức mỏi e sợ và thương xuyên đo nhiệt độ vào buổi chiều va tối ...buổi chiều từ 15h đến 20h nhiệt độ lúc đó giao động từ 37do >>37.4...và từ 20h đến 1h sáng hạ xuống 36.5...e rất lo mình nhiễm H...2 ngày hôm nay e bi ho va dau vòm họng đau đầu hong e bị lên 2 hạch ở cổ e sợ....và chiều e đo nhiệt độ lúc 15h la 37.3...sau do lúc 18h e có đi đá bóng để xả stress..19h30 ve nha e co đo nhiệt độ lại la 37.7...e k biết là do e cúm nên nhiệt đọ tăng cao không hay do vận động thể thao nữa....va luc này 00h50' e đo nhiệt đọ lại thấy no xuống 36.8..e thật sự rất sợ nhiễm H...e k dám đi XN nữa k dám đối diện với bản án tử hình đó...những gi e noi trên là quá trinh sau khi qh với GMD đến nay chứ k bịa ra nói ....mong ace trong forum giúp đỡ e...e rất lo lắng...bao nhiêu ngày tháng e ở nhà tự kỉ tìm hiểu về bệnh H... và cũng rất mừng khi tìm ra diendanhiv.vn.vn...la nơi chia sẻ mà e rất cần trong thời gian này,mong ace giúp đỡ...e cám ơn rất nhiều