Chả là em có đi du lịch ở Hà Giang và có vào 1 motel. Thì lúc vào em ko để ý mọi thứ trong phòng và vì mệt quá nên em ngủ luôn, lúc dậy thì em thấy trên gối mình có một vệt máu, lại ở ngay cạnh khoé mắt của em, và em chắc chắn 100% đó ko phải máu của em. Em có dùng ngón tay để xoa xoa vào vết máu đó, ngay sau đó khoảng mấy phút thì e có dùng ngón tay vừa xoa lên vết máu đó để em dụi mắt, lúc đó đầu em cũng bị vẩy nến, em cũng nằm và đầu em lăn qua lăn lại trên vết máu đó khá lâu, vì em ngủ khoảng 3 tiếng. Em lo quá, lỡ như máu đó là máu hiv và em có những hành vi như vậy thì ko biết có sao ko ạ ? Em cảm ơn