-Chào tất cả anh chị em trên diễn đàn
-Xin tư vấn giúp về trường hợp của mình.Đầu năm nay mình trót dại QHTD với GMD bị rách bao.Mình đã tìm hiểu trên mạng thì biết mình có nguy cơ cao nên đã rất lo sợ,lúc đó do ít kiến thức nên k biết uống thuốc phơi nhiễm.Đến 1 tháng sau chịu đựng hết nổi nên mình đã đi xn ở Medic Hòa Hảo bằng pp combo Ag/Ab thì kết quả Âm tính,mình đã đỡ stress hơn rất nhiều,rồi tiếp tục ở tháng thứ 2,3,4 mình tiếp tục xn lần lượt bằng pp Combo,Anti HIV,Determine HIV 1/2 ở bệnh viện Hoàn Mỹ,Hòa Hảo và trung tâm Chân Trời Mới cũng đều Âm tính.Mình đã xn tổng công 4 lần lúc 1,2,3,4 đều Âm tính cả.Bây giờ mình dc 5 tháng rưỡi mà vẫn còn lo lắng quá,sáng ngủ dậy thì những suy nghĩ ám ảnh cứ hiện lên trong đầu.Mình đã có bạn gái,bạn mình muốn cưới nhưng mình sợ quá nên không dám nghĩ tới cưới xin gì cả.Xin mọi người tư vấn giúp mình,mình stress quá