Trích dẫn Gửi bởi Hopeat Xem bài viết
2 tuần trước e có lỡ 1 lần đi gmd, lần đầu tiên trong đời, ko nghĩ hậu quả để giờ như 1 người mất hồn. Mặc dù có bcs và được a Tuấn tư vấn là không có nguy cơ, nhưng tôi vẫn lo sợ, lo bị bệnh, lo bị người yêu phát hiện ( yêu xa ) và cảm giác tội lỗi trong đầu tôi ko dứt đi được, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ để đc quay lại ngày đó, chắc chắn tôi sẽ ko dại dột như vậy. giờ đang là thời gian quan trọng trong năm mà tôi chả tập trung được vào việc gì. mn có thể tư vấn làm sao để thoát được khỏi viễn cảnh này k? Tôi thấy hối hận, sợ bệnh, giá chuyện đó k xảy ra thì h tôi có thể vui vẻ biết mấy.
ai đã từng ở trong hoang cảnh của tôi có thể cho tôi xin ít lời khuyên k ạ. cám ơn mn
Bạn được tư vấn không có nguy cơ rồi, nếu không yên tâm thì đi xét nghiệm.