Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Đợi thuôc trị H đến bao giờ hay không bao giờ?

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 7 lần

    Đợi thuôc trị H đến bao giờ hay không bao giờ?

    Mọi người nghĩ sao nếu tui nói có hoặc khộng bao giờ có thuốc.
    - nguồn lợi nhuận quá hấp của ARV, là 1 số tiền thu vào khổng lồ không bao giờ hết nhu cầu.thì tại sao phải bán thuốc trị 1 lần là hết. bởi bệnh H không giống như các bệnh ung thư... dù có uống thuốc cũng chết. Nhưng H thì khác nếu có uống thuốc đúng là sống khoẻ thì là 1 căn bệnh hái ra tiền tại sao phải cho những người nhiểm H khỏi bệnh. Tiền có thể làm gục ngã cái tâm thiện của con người.
    - đó là 1 tổ chức đa quốc gia , họ muốn chi phối toàn nhân loại ở mọi mặt , kinh tế - chính trị và mạng sống của mọi người họ muốn chính họ định đoạt. họ là những ai ? , họ là tập hợp những người giàu có, tĩ phú, chính trị gia , các lãnh đạo , diễn viên- casi.
    - có hoặc khộng bao giờ có thuốc: phụ thuộc vào họ, họ tan rã thì có thuốc và ngược lại họ càng đoàn kết thống trị thì mọi người đừng nghĩ sẽ có thuốc. những dự án, những phát minh có tiềm năng chữa khỏi chỉ để dụ mọi người có hy vọng và uống thuốc để họ không bị hẹp doanh thu ARV mà thôi,
    - dạo gần đây tôi thấy ông tt Trump luôn nhắc tới nhà nước ngầm , ông muốn tiêu diệt cái tổ chức kiểm soát thế giới đó. chỉ có ông là người có thể khiêu chiến và nếu ông tái đắc cử ông sẽ thắng trong mặt trận này và chúng ta có quyền hy vọng có thuốc. mọi người không thắc mắc vài chục năm mà H vẫn chưa trị được , nhưng covit tàu nguy hiểm và nay đã có vacxin rồi. tại sao . ko phải họ không trị được H mà là họ trị được nhưng không muốn trị.

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    27-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 5 lần
    Đừng suy diễn như vậy. Dù có là vậy thì bạn cũng ko có quyền trách ngta. Từ cổ chí kim mạnh được yếu thua là chuyện muôn thuở. Huống gì mạng sống của bạn chính là bạn định đoạt. Bạn phải lún khá sâu trong tội lỗi. Trong thác loạn bạn mới bị hiv. Ngày chữa đc hiv chắc chắn sẽ có 1 căn bệnh đáng sợ hơn nữa. Có sức chơi có sức chịu. Giờ chỉ cầu mong công nghệ nano. Có thể tiêm hoặc uống 1 lần mà có thể ức chế trong 3 đến 6 tháng là đã mừng. Nhưng ngày đó chắc chắn ko còn xa. Cuộc sống chỉ biến đổi nhưng ko mất đi. Có diệt có sinh đừng sợ hãi

  3. Những thành viên đã cảm ơn Factory cho bài viết này:

    Anhsangcuoitroi (03-01-2021)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •