Kết quả 1 đến 19 của 19

Chủ đề: Xin a chị tư vấn

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-12-2020
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Xin a chị tư vấn

    Mấy hôm trước e có đi mát xa xông hơi và quan hệ với gmd. Do say nên em chỉ nhớ là gmd có kêu đi lấy bcs, kích thích bằng tay rồi bảo đeo bcs cho em. Do say nằm trên giường nhắm mắt nên ko nhớ rõ là đeo khi nào, chỉ nhớ là cô ta bảo thế rồi nằm lên trên em. Sau đó đổi tư thế thì e thấy bcs trên dương vật. Đổi thế khoảng 2 lần sau đó gmd có tháo bcs cho e, thì e vẫn thấy bcs ôm dương vật. E hoang mang là lúc đầu sợ cô ta ko mang bcs cho.
    Em hoang mang là liệu lúc đầu gmd có đúng đeo bcs cho e ko.e nhớ từ khi lúc đầu đổi thế và rút ra là 15p và không nghỉ.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-12-2020
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Liệu e có nguy cơ hiv ko ạ

  3. #3
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangmangns Xem bài viết
    Mấy hôm trước e có đi mát xa xông hơi và quan hệ với gmd. Do say nên em chỉ nhớ là gmd có kêu đi lấy bcs, kích thích bằng tay rồi bảo đeo bcs cho em. Do say nằm trên giường nhắm mắt nên ko nhớ rõ là đeo khi nào, chỉ nhớ là cô ta bảo thế rồi nằm lên trên em. Sau đó đổi tư thế thì e thấy bcs trên dương vật. Đổi thế khoảng 2 lần sau đó gmd có tháo bcs cho e, thì e vẫn thấy bcs ôm dương vật. E hoang mang là lúc đầu sợ cô ta ko mang bcs cho.
    Em hoang mang là liệu lúc đầu gmd có đúng đeo bcs cho e ko.e nhớ từ khi lúc đầu đổi thế và rút ra là 15p và không nghỉ.
    Bạn là người trong cuộc mà bạn không nhớ thì ai nhớ? Tuy nhiên nếu xét về góc độ rủi ro thì ai cũng sợ, kể cả là cô gái kia vì vậy chắc chắn cô ấy sẽ đeo bcs cho bạn để phòng cho chính cô ấy nữa.

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,206
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangmangns Xem bài viết
    Mấy hôm trước e có đi mát xa xông hơi và quan hệ với gmd. Do say nên em chỉ nhớ là gmd có kêu đi lấy bcs, kích thích bằng tay rồi bảo đeo bcs cho em. Do say nằm trên giường nhắm mắt nên ko nhớ rõ là đeo khi nào, chỉ nhớ là cô ta bảo thế rồi nằm lên trên em. Sau đó đổi tư thế thì e thấy bcs trên dương vật. Đổi thế khoảng 2 lần sau đó gmd có tháo bcs cho e, thì e vẫn thấy bcs ôm dương vật. E hoang mang là lúc đầu sợ cô ta ko mang bcs cho.
    Em hoang mang là liệu lúc đầu gmd có đúng đeo bcs cho e ko.e nhớ từ khi lúc đầu đổi thế và rút ra là 15p và không nghỉ.
    Bạn sợ bệnh thì người ta làm nghề còn sợ hơn bạn gấp 10 lần,không có chuyện người ta để cho khách không mang bao cao su quan hệ đâu bạn.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-12-2020
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Bạn sợ bệnh thì người ta làm nghề còn sợ hơn bạn gấp 10 lần,không có chuyện người ta để cho khách không mang bao cao su quan hệ đâu bạn.
    Vâng a chị. E nhớ là cô ấy bảo đeo bcs cho em do e ko nhìn nên hoang mang. Và cô ấy nằm xuống đổi thế thì e thấy bcs trên dương vật. Cho đến lúc xong trân thì cô ấy tháo bcs cho e. Không có cảm giác đi chân trần từ đầu đến cuối trận. E suy diễn nên hoang mang liệu có 1 phút nào đó họ biết mình bị H và muốn lây nhiễm cho người khác. Do lần đi gmd bạn bè rủ, nên ko làm chủ đc bản thân.

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,206
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangmangns Xem bài viết
    Vâng a chị. E nhớ là cô ấy bảo đeo bcs cho em do e ko nhìn nên hoang mang. Và cô ấy nằm xuống đổi thế thì e thấy bcs trên dương vật. Cho đến lúc xong trân thì cô ấy tháo bcs cho e. Không có cảm giác đi chân trần từ đầu đến cuối trận. E suy diễn nên hoang mang liệu có 1 phút nào đó họ biết mình bị H và muốn lây nhiễm cho người khác. Do lần đi gmd bạn bè rủ, nên ko làm chủ đc bản thân.
    Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-12-2020
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.
    E thấy yên tâm hơn rồi. E cảm ơn a chị đã tư vấn. Sẽ ko có lần nào đi gmd nữa.

  8. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-12-2020
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Đc a chị tư vấn e rất yên tâm. Tính ra là em quan hệ gmd từ hôm 25-11. Hôm nay là 70 ngày e đi test HIV combi PT âm tính, nhưng xét nghiệm HBsAg Cobas bác sĩ báo viêm gan B dương tính hẹn tới lên kiểm tra men gan. Em đã có vợ và con nhỏ đang bú. E ko có triệu chứng j, sức khỏe bình thường cả vợ e cũng vậy. Hồi nhỏ e có tiêm chủng viêm gan B. 7 năm trước e có quan hệ với bạn gái mà ko dùng bcs. Liệu có phải từ đó. A chị có thể tư vấn thêm cho e.
    Em cảm ơn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •