Em cảm ơn chị.Em xin trình bày rõ nguy cơ ạ. Em có quen một người qua mạng, vào lần gặp nhau bạn đó bắt em phải vào hotel nhưng em không chịu thì bạn đe dọa và có giật mắt kính em đang đeo sau đó thì nt nói là có dùng kim tiêm đâm vào người em lúc giật mắt kính ạ. Còn về lúc đó thực sự em hoảng và bỏ chạy đến nơi đông người nên không rõ là có bị hay không nhưng ở trán có một vết thương không biết là do trước đó khoảng 30' em có dùng máy rữa mặt vô tình trúng phải một vết mụn hay là kim tiêm. Em đến bv Nhiệt Đới khoa cấp cứu sau 4 giờ xảy ra vụ việc đó và bác sĩ có cho em uống pep luôn ạ.