Gửi bởi
noisotrongtoi
Em chào anh chị. Em xin được kệ sự lo lắng của em ạ. Em có gọi điện cho bên trung tâm chăm sóc thú cưng để được tiêm phòng dại cho con mèo nhà em tại nhà. Khi nhân viên đến, em thì giữ con mèo của em. Còn nhân viên thì tay vẫn cầm cái xi lanh khua quan khua lại gần em. Con mèo no sợ nên nó cũng dãy. Nhưng rồi nhân viên cũng tiêm được cho nó. Em thấy tay nhân viên có vài nốt đỏ như kim đâm và trầy xước. Em thấy lo sợ lúc con mèo nó dãy, nhân viên khua kim xi lanh gần em, rồi chọc kim vào em. Xi lanh đó em cũng không để ý là cũ hay mới nữa. Em sợ nhân viên dùng có 1 cái xilanh đó để tiêm cho vài con thú cưng, và có thể còn bị đâm vào tay nhân viên bị chảy máu và không mau máu có H. Giờ em lo lắng em có nguy cơ lây nhiễn HIV trong trường hợp này không. Các anh chị giúp em giải tỏa sựo âu đáng sợ này với ah. Giờ người em vẫn còn ren bần bật.