Sau những năm tháng quen dần với mọi thứ phải đối mặt. Nói thật là mình đã quên hẳn mình bị...bỗng đêm nay đứng nhìn ra ô cửa sổ, trong cái không khí lạnh những ngày cận tết, mình chợt nghĩ đến các bạn cùng cảnh ngộ, không biết mọi người ra sao, có khỏe ko, và chắc sẽ có vài bạn đang gặp phải những nỗi đau tột cùng như mình ở những ngày đầu khi biết. Tết rồi, 1 năm nữa trôi qua, năm mới đã đến gần, mình mong chúc cho tất cả mọi người luôn khỏe, đủ nghị lực để vượt qua mọi thứ trong cuộc sống, phải thật sự lạc quan và cố quên đi quá khứ nhé.

Mình cũng mong được kết bạn với những ai đang tìm 1 nửa đồng hành, mình cũng đang độc thân, mong tìm được 1 người Top có suy nghĩ chính chắn nghiêm túc, xây dựng hp lâu dài. Mình xin nói đôi chút về mình ạ : nay 31t, là bot, công việc ổn định, ít nói nhưng hòa đồng, tâm lí, sống tương đối nguyên tắc, tương đối đàng hoàng,
Zalo : ko chín 3, ba 9 không, 4 tám , ba 9.

Mong nhận tin mọi người.
Chúc mọi người luôn khỏe, luôn vui, năm mới chúc cha mẹ ông bà luôn bình an và trường thọ.