Gửi bởi
TrầnLinh
Em xin chào mọi người,em bị một nguy cơ hi hữu thế này,mà càng nghĩ càng đau đầu,lúc chiều em có đi nhậu ở quán karaoke không lành mạnh,cụng ly với bạn bè một hồi thì thằng bạn nó làm rớt ly bia bể tan nát,rồi bé tiếp viên ngồi kế em nhặt những mãnh vỡ đem bỏ,rồi chúng em nhậu nhẹt bình thường,một lúc sau tự nhiên em cảm thấy xót ở ngón tay,bật điện thoại lên xem thì thấy ngón út bị cắt một đường chảy máu,em nghĩ hoài không ra vì em không hề đụng vào những mãnh vỡ,chỉ có cầm tay cô bé và cầm ly bia,em nghĩ chỉ có thể là em bị miếng dăm thủy tinh có lẽ còn dính trong tay cô ấy lúc nhặt mãnh vỡ,và cô ấy cũng ko hay,giả sử dăm thủy tin đó cắt tay cô ấy và khi em nắm tay cô ấy,mảnh dăm đó cứa vào tay em,hoặc khi cô ấy cầm quai ly bia,miếng dăm đó dính lên quai,em cầm vào và bị cắt trúng,tụi em uống chung 1 ly và thay phiên nhau uống 50/50.Em có nguy cơ không mấy anh,vết cắt có chảy máu ít.Cô bé này có vẻ rất sành sỏi nên em sợ cô ấy thường đi khách