chuyện là sáng hôm nay em có đăng ký đi hiến tiểu cầu ở bv truyền máu và huyết học tphcm.sau khi làm thủ tục xong thì người ta khám tay e,đo huyết áp và làm xét nghiệm máu và nhóm máu.em thấy bác sĩ ở đó lấy máu của em để vào 2 cái ống nghiệm khác nhau rồi lấy 2 giọt máu của em để trên giấy và nhỏ 2 giọt dung dịch.một giọt màu vàng và một giọt màu xanh dương vào 2 giọt máu đó và nói em nhóm máu b.xong bảo em nộp giấy và ra quầy ngoài đợi.được khoảng 10,15' sau.người ta kêu em vào chụp hình và viết giấy hẹn cho em 7h sáng thứ 6 tuần này lại hiến tiểu cầu,rồi em ra về.em không biết kết quả xn máu của em như thế nào mà không thấy bác sĩ ở đó trả lời.em cũng muốn nói thêm là vào ngày 17 tháng 11 vừa rồi em có quan hệ không an toàn os với gmd,tính đến hôm nay là được 45 ngày sau nguy cơ(6 tuần).vậy cho em hỏi em đã hoàn toàn an tâm với hiv và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác chưa.chả là lúc này em túng tiền quá nên mới đăng ký đi hiến tiểu cầu vì nghe nói có được nhận tiền thù lao nhưng giờ nghĩ lại thấy mình ngu quá và xốc nổi quá.lỡ em có bệnh gì qua đường máu mà không đủ thời gian phát hiện ra mà không biết rồi đi cho tiểu cầu mắc công lại lây bệnh cho người vô tội khác thì tội nghiệp lắm.xin anh chị tư vấn giúp em trường hợp này.em định không đi hiến nữa,híc!với lại cho em hỏi sao lúc người ta nhỏ 2 giọt máu của em trên giấy để làm xn nhóm máu sao em lại thấy nó màu đen vậy anh chị ơi?