
Gửi bởi
nhok585
Chuyện là như thế này: ngày 22/11/2013 em có đi xăm hình, trước khi xăm thì có thay kim mới nhưng lọ đựng mực thì vẫn còn đen hình như chưa được vệ sinh, lúc xăm thì ông thợ không có đeo bao tay, giờ em hoang mang quá.
Từ lúc xăm về qua bửa sau em bị lở miệng khoảng 5 ngày là khỏi(27/11/2013), vừ khỏi thi lại bị sốt nhức lổ tai lang lên tới đầu, em có đi bác sĩ cho thuốc uống 2 ngày là khỏi(29/11/2013),vừa khỏi lai bị đau họng suốt một tuần(6/12/2013),vừa khỏi thì về chiều lai có cảm giác mệt mỏi buồn buồn và ớn lạnh suốt một tuần(14/12/2013) là khỏi,vừa khỏi lại bị đau nhức các cơ, khớp nhưng không cố định một chổ,lúc thì đau gối bênh phải lúc thì đau gối bênh trái không đau cùng một lúc mà chỉ đau một chổ nào đó khoảng 30 phút thi khỏi và lap tức duy chuyển sang chổ khác cứ vậy mà đau sốt cho tới ngày (25/12/2013).cảm giác đau là nhói nhói không đau lắm nhưng khó chịu,và tiếp đó lại đau nhói dưới hàm và đau dưới nách mà cách nách xuống 5 phân,cảm giác đau củng nhói như trên nhưng khi dùng tay vuốt lên xuống thì có cảm giác đau nóng rác,chủ yếu ở vùng nách,cho tới 5/1/2014 thì đau thêm vai và cổ nhất là khi nhìn xuống thì đau cảm giác như mỏi vậy.cứ vậy đau cho đến sáng 10/1/2014 thì không còn đau nách nửa, .trong suốt thời gian trên em có nổi mụt ở dưới hàm và sau cổ to chừng mụn bọc em có hỏi mẹ thì mẹ bảo là mụn nhưng nó cứ nổi quài mụt này lặng thì mụt khac nổi lên cảm giác củng đau lắm.và hiện giờ là tối ngày 10/1/2014:em đang bị lở miệng và đau cổ,vai khi nhìn xuống,và đau từ giữa lưng bên trái trở lên nhấn vào là đau cử động củng đau và nổi mụt củng như mụn boc vây nhưng chưa có mủ không biế phai hạch không nửa, tại từ nào giờ em chưa thấy hạch như thế nào cả. giờ em lo lắng lắm mong anh chị tư vấn giùm em. gần 2tháng rồi không bửa nào mà em không nghỉ tới hiv bửa nào cũng lên mang đọc về triệu chứng hiv.mong anh chị tư vấn giùm tình trang của em có nguy cơ bị nhiểm HIV không vậy?