
Gửi bởi
nguoi_cung_kho
Chào mọi người, em là thành viên mới, chuyện của em xảy ra vài tháng rùi nhưng giờ em mới có can đảm hỏi.
Hồi cuối tháng 10/2013 em có tìm đến GMD sau 1 cuộc nhậu bí tỉ, em cũng "ăn bánh trả tiền" nhìu lần rùi nhưng lần này là chơi ngu nhứt :(
Lúc đó do đầu óc xoay xoay, lờ đờ, em chưa đeo condom nhưng thử đút DV vào AĐ cô gái xem thế nào (chả hiểu sao con bé đó cũng ko ngăn lại :( ), sau khi nhấp nhấp chừng 10s em bỗng giật mình rút ra, sau đó đeo condom vào rùi mới quan hệ tiếp.
Đến lúc tỉnh táo lại, nghĩ lại hành động của mình mà em bủn rủn hết người, em cố tự an ủi mình, cố chờ sau 3 tháng để đi xét nghiệm cho rõ. Nhưng em ko chờ nổi, đầu óc em ko thể nào tập trung vào chuyện khác được, mà giờ đi đến mấy chỗ xét nghiệm HIV thì em cũng ngại, nên 1 tuần sau cái ngày kia, em thử đi hiến máu vì nghĩ lúc hiến máu người ta cũng xét nghiệm HIV. Em hiến ở chỗ đường Thiên Phước Q11, gần cái SVĐ, tưởng là có kết quả ngay ai ngờ phải chờ 30 ngày. Sau 30 ngày sống trong căng thẳng, em gọi điện cho bên hiến máu và được kết quả máu tốt, ko có dấu hiệu bệnh gì.
Từ ngày đó, em vừa an tâm 1 phần vừa nghĩ đến cái khoảng thời kỳ cửa sổ mà mọi người nói, có thể nào lần xét nghiệm kia gần quá nên kết quả ko đáng tin, nếu vậy em sẽ đi khám lại trong tháng 2 tới, lúc đó là đủ 3 tháng sau ngày nguy cơ. Mong mọi người tư vấn giúp, mãi hôm nay mình mới có can đảm hỏi rõ chuyện này.