
Gửi bởi
Nle2345
Hôm m9/3 em say rượu có quan hệ với gmd, lúc đầu vào cô ấy có nằm lên ng em nhưng k để dv tiếp xúc vs âm đạo cô ấy. Sau đó cô ấy có lấy tay kích thích và đeo bao cho em, lúc này khá say r em nhấp đc chút thì cô ấy ngồi để quan hệ sau đó cả 2 mệt nên em nằm xuống và bảo say quá r k làm đc nhưng cố ngồi dậy để đưa vào nhưng chỉ đc mấy giây. Lúc này em nằm nghỉ cô ấy có tháo bao cho em rồi lấy tay nặn mụn mà em k cho cô ấy cố nặn mà k ra nặn mụn chắc 1p thôi ạ. R còn lấy tay bóc cái da nẻ trên môi em nhưng mà k chảy máu ạ vì cô ấy bóc k ra đc cái da nẻ đó sau đó cô ấy có hôn em 2-3 cái gì đó r cả 2 vào tắm rửa em rửa sạch sẽ r về nhà tắm tiếp. Tính chung lại thời gian em để dv vào âm đạo cũng chỉ đc 5p. Về em khá lo lắng. Cách đây 2 hôm em có vào nam và sống ở gần biển thời tiết khá là nóng tối đến thì gió hơi lạnh tới hôm nay thì em nổi mẩn ở gần khóe miệng mà không ngứa, hôm qua có nổi 1 mẩn ngứa ở cánh tay em có gãi nhưng hôm nay lại hết, còn buổi sáng có nổi 1 mẩn ngứa ở cạnh mũi em gãi giờ cũng bị xẹp xuống. Trc khi qh vs gmd 2 hôm em đánh răng sáng thì vô tình bị chảy máu chân răng nhưng hôm quan hệ thì lúc qh xong em có nhìn gương thì chân răng k thấy vết chảy máu giờ em lo lắng quá ac tư vấn giúp trường hợp của em với ạ. Em lo sợ chỉ vì 1p ham vui mà ra cái sự sợ hãi của mình, em cũng tìm đọc và thấy họ bảo giai đoạn đầu ng nhiễm hay bị mẩn và mề đay và mẩn với mề đay này người ta còn bảo là có người ngứa có người không mà em thì có cả mẩn ngứa mẩn k ngứa nên lo lắm ạ. Có khi nào vì hôn mà em bị lây vì quan hệ mà em bị lây k ạ. Em lo quá mà mấy nay ảnh hưởng tới công việc sếp thì soi nhiều quá làm em chẳng tâm trí nào mà nghĩ tới công việc. Em thề từ giờ kbh em dính dáng vào gmd nữa nghĩ mà em hãi hùng