Biết diễn đàn này từ hồi vừa mắc bệnh. Cũng đã từng tìm được 2 người tri kỷ để làm mối quan hệ lâu dài, chia sẻ cùng nhau, 1 người hơn 4 năm, 1 người gần 1 năm, nhưng đến nay đã hết duyên và đường ai nấy bước, không hồi cứu vãn.
Cũng ko có niềm tin cho lắm, thế nhưng với 1 con người nhiều cảm xúc, ưu tư như mình thì việc sống mà thiếu 1 tri kỷ, 1 người thương và 1 người bạn dồng hành là 1 thiếu sót lớn. Thế nên hôm nay mình muốn thử mở lòng để tìm kiếm 1 mối quan hệ lâu dài. Mình 31t, 1m7, 73kg, nam tính, hoà đồng vui vẻ, thậm chí vui vẻ trẻ con quá đà so với tuổi tác. Mong làm quen kết bạn, hợp thì tiến tới lâu dài, không thì làm bạn thân chí cốt đi chơi cafe xem phim, lâu lâu ăn nhậu hát hò, vân vân và mây mây... Zalo mình 0772khongkhongkhong741
Cám ơn mọi người đã đọc tin :) Chúc mọi người vui khoẻ :)