Gửi bởi
canloikhuyen-cantuvan
Chào các anh chị trên diễn đàn, khi em quay trở lại và hỏi lại chủ đề cũ có lẽ làm mất thời giờ của các anh chị trên diễn đàn. Nhưng em cần sự giúp đỡ của mọi người. Em xin kể lại tình trạng của em, em có đi thăm các bạn ở bệnh viện nhân ái mà tay em có bị xước(mất miếng da chắc tròn như đầu ống hút loại nhỏ) ngay đốt giữa ngón trỏ nhưng không chảy máu, em có rửa nước cũng không cảm thấy xót nhưng em có nhìn vào vết thương thì có màu trắng. Sau đó em phát quà cho các bạn ở trong bệnh viện vô tình em có đụng vào vết thương của anh đó trong lúc trao quà vậy trường hợp của em có nguy cơ cao không ạ? Em bị ám ảnh tới giờ chưa quên được, có khi nào em bị tress cứ nghĩ về nó rồi các triệu chứng xuất hiện không anh chị?
xin giúp em để xả tress mà làm sao quên được, không bị ám ảnh. Em sống lành mạnh, chưa biết con gái là gì? chị lo đi học rồi về nhà. Em nghe nói các bạn ở trong bệnh viện cần được mọi người quan tâm nên em cùng đồng cảm mà giờ bị thế này không biết sao luôn.