Dạ em cám ơn anh Tuấn. Em mới nhớ hôm đó em có bú âm vật của GmD (ko bú liếm cửa mình) Nên ko biết có vô tình liếm dịch âm đạo ko. Nếu có thì nguy cơ của em có cao ko anh Tuấn.
ngoài ra, lúc em tự xử rồi cầm DV bắn vô cửa mình GMD, cô ấy có la em kiểu như: “Anh biết sợ bệnh đeo bao, mà anh ko sợ em bệnh hay sao mà bắn vô em”. Chứng tỏ cô ấy cũng sợ bị lây bệnh.
nên em nghĩ nếu hành vi của em có nguy cơ thì cô ấy cũng chưa chắc bị bệnh đúng ko anh.
nên em cần trị pep liền ko anh
Em đang lo quá nên văn viết lủng củng xin lỗi anh Tuấn