Em hiểu rồi ạ
Em xin lỗi em làm phiền các anh thêm một lần nữa thôi ạ.
Vết đứt tay đó của em do đèn trong phòng lúc đó tối nên em cũng ko chắc là mình có chảy máu hay không, nhưng khi rửa tay bằng xà phòng thì thấy đau rát, tối về cũng không thấy chảy máu, nhưng ngủ tới sáng hôm sau dậy thì thấy có vết máu đông ở miệng vết đứt tay, nên lỡ tối qua lúc mát xa đó là vết thương hở và vẫn đang chảy máu mà em cho tay vào âm đạo gái mát xa thì sao các anh, em lo quá
Ban nãy do lo quá mà em có ra chỗ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh để gặp bác sĩ tư vấn, họ có nhìn vết thương của em và nói là có nguy cơ do vết thương của em là vết thương hở, có lối cho virut vào, mặc dù nguy cơ ko cao do dịch âm đạo ít virut hơn trong máu nhưng ko phải là ko có nguy cơ. Họ có tư vấn cho em dùng thuốc sau phơi nhiễm uống 28 ngày giá 2 triệu rưỡi. Em có nói hết trường hợp của em cho họ nghe rồi, nhưng họ cứ tư vấn kiểu em phải uống ấy, thì mới phòng bệnh đc, chứ quá 72 giờ vàng là ko còn tác dụng nữa. Em thì cũng tiếc tiền vì thấy họ cứ cố tư vấn để bán cho được thuốc do 2tr5 cũng là số tiền lớn với em
Em có chụp lại ảnh tay của em em để trong link dưới đây nhờ các anh xem và tư vấn kỹ giúp em một lần nữa về trường hợp của em với ạ (do miệng vết đứt tay cũng rộng và có vết máu đông). Em cảm ơn các anh nhiều lắm
https://pasteboard.co/K1v6WQS.jpg