Xin chào A Chị, xin chào mọi người.
Sau đây là những dòng tâm sự của tôi.
Hơn 1 tháng qua và cho đến bây giờ là thời gian thực sự tồi tệ đối với tôi. Tôi sống trong lo lắng và sợ hãi và nghĩ chắc cũng nhiều người đang ở trong hoàn cảnh này.
Hơn 1 tháng trước tôi có qhtd với gái mại dâm. Sau đó tôi có hành vi os. Tôi từng và đã từng quan hệ với gmd và có hành vi os nhiều lần. Nhưng từ lúc tôi tò mò và tra google thì thấy là os có nguy cơ. Bắt đầu tôi lo lắng sợ hãi ngay từ giây phút đó. Tò mò vào dò xét các triệu chứng càng sợ cái gì thì tôi lại bị cái đó. Càng ngày tôi càng sợ. Sợ nếu như mình bị H thì cuộc sống sẽ làm sao. Tối ăn uống không lành mạnh từ đó. Khoảng hơn nx tháng tôi không ăn uống bình thường. Sau mấy hôm thì tôi bị đau dạ dày và đi phân ngoài lỏng. Một ngày tôi chỉ đi vệ sinh một lần và bắt đầu tôi nghĩ mình bị H mất rồi. Tôi săm soi cơ thể mình chỉ cần có những cái gì lại tôi lại sợ cho đến bây giờ. Xung quanh tôi đều là H mọi thứ đều là H. Bạn bè tình nghĩa bấy lâu nay bây giờ ăn chung đôi đũa tôi cũng sợ bị lây. Nó ám ảnh thực sự. Có những buổi trưa tôi ngủ giật mình không thể nào ngủ được. Cứ mỗi ngày ngủ dậy là tôi bật máy rồi lên diễn đàn để tránh an tinh thần của mình.
Tôi biết đến diễn đàn và được các A chị tư vấn không có nguy cơ. Nhưng vì lo sợ nên bản thân vẫn mệt mỏi và có nhiều triệu chứng giống H nên tôi chẳng thể nào yên tâm được. Tôi cũng đã tốn khá nhiều chi phí cho việc này. Tôi xét nghiệm nhiều lần. Rất nhiều lần. Đã làm xét nghiệm combi pt sau 28 ngày âm tính. Được tư vấn là khả quan rồi nhưng tôi vẫn rất lo sợ. Tôi nghĩ cũng rất nhiều người trong hoàn cảnh này. Không thể nào thoát ra nỗi ám ảnh đó. Và cũng không biết lúc nào được thoát ra.
Tôi hiện tại đang muốn tìm bác sĩ tâm lý tại quảng trị để giúp mình mà hiện tại vẫn chưa tìm được. Đúng là một cái đầu đầy nỗi sợ hãi thì không có chổ cho những ước mơ. Tôi sợ bây giờ chỉ cần có một thứ gì đó bất thường tôi đều nghĩ đến H. Dẫm phải một cái gì đó tôi cũng nghĩ là H. Tay đột nhiên có một vùng bị gì đấy đỏ ửng lên to như nắp chai tôi cũng nghĩ bị kim tiêm đâm. Da đầu tôi nỗi mụn đỏ tôi cũng sợ là hạch bạch huyết.
Tôi rất mong muốn tìm được bác sĩ tâm thần để chữa trị chứng rối loạn này giúp tôi. Tôi nghĩ cùng đang rất nhiều người đang trong hoàn cảnh của tôi.