Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Sợ lây hiv cho vợ

  1. #1
    Thành Viên Hoang Tưởng
    Ngày tham gia
    13-06-2021
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    17
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 0 lần

    Sợ lây hiv cho vợ

    Em có đi gái mại dâm (có sử dụng bcs nhưng khi quan hệ cô gái mại dâm thay bao cho e đến 2 lần nên em đang lo sợ bị rách nên lúc nào cũng bị ám ảnh chuyện bị hiv) thì sau đó khoảng 5 ngày thì em có quan hệ với vợ, vợ em có dùng miệng để mút dương vật kích thích cho e, và vợ em ngậm và mút dương vật khá lâu, hôm đó 2 vợ chồng em làm tình cũng khoảng nửa tiếng cả thời gian oral sex cho nhau, thì khi vợ em mút cho e như vậy thì e bị xước khá to ở đầu dương vật và chảy máu, nhưng do hôm đó vợ chồng em đổi gió nên đã dùng kẹo bạc hà để oral sex cho nhau, nên lúc e bị xước ở đầu dương vật chảy máu thì vợ e ko phát hiện ra vị tanh, vì trước đó em đã đi Gái Mại Dâm rồi nên em lo lắng quá, ko biết vợ em oral sex cho em khiến chảy máu dương vật như vậy, em ko biết có làm hại gì đến vợ em ko nữa, anh chị cho em lời tư vấn ạ, vì vợ e bảo lúc đó bị nhiệt miệng và vợ em đang chữa viêm họng hạt nữa nên em càng lo ạ. Anh chị tư vấn giúp em ạ!!!
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Vượt qua nỗi sợ Xem bài viết
    Em có đi gái mại dâm (có sử dụng bcs nhưng khi quan hệ cô gái mại dâm thay bao cho e đến 2 lần nên em đang lo sợ bị rách nên lúc nào cũng bị ám ảnh chuyện bị hiv) thì sau đó khoảng 5 ngày thì em có quan hệ với vợ, vợ em có dùng miệng để mút dương vật kích thích cho e, và vợ em ngậm và mút dương vật khá lâu, hôm đó 2 vợ chồng em làm tình cũng khoảng nửa tiếng cả thời gian oral sex cho nhau, thì khi vợ em mút cho e như vậy thì e bị xước khá to ở đầu dương vật và chảy máu, nhưng do hôm đó vợ chồng em đổi gió nên đã dùng kẹo bạc hà để oral sex cho nhau, nên lúc e bị xước ở đầu dương vật chảy máu thì vợ e ko phát hiện ra vị tanh, vì trước đó em đã đi Gái Mại Dâm rồi nên em lo lắng quá, ko biết vợ em oral sex cho em khiến chảy máu dương vật như vậy, em ko biết có làm hại gì đến vợ em ko nữa, anh chị cho em lời tư vấn ạ, vì vợ e bảo lúc đó bị nhiệt miệng và vợ em đang chữa viêm họng hạt nữa nên em càng lo ạ. Anh chị tư vấn giúp em ạ!!!
    1- Bạn đi GMD có sử dụng BCS là không có nguy cơ.

    2- Sau 5 ngày bạn có quan hệ với vợ thì dù bạn có nguy cơ sau 5 ngày cũng chưa có khả năng lây cho vợ.

  3. #3
    Thành Viên Hoang Tưởng
    Ngày tham gia
    13-06-2021
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    17
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Charles Xem bài viết
    1- Bạn đi GMD có sử dụng BCS là không có nguy cơ.

    2- Sau 5 ngày bạn có quan hệ với vợ thì dù bạn có nguy cơ sau 5 ngày cũng chưa có khả năng lây cho vợ.
    Dạ e cũng k nhớ là mấy ngày nữa vì e chỉ áng chừng thôi ạ, và em vừa xem lại lịch thì chính xác là sau đó 13 ngày chứ ko phải 5 ngày như e nêu trên, khi em đi quan hệ GMD và sau 13 ngày thì em có quan hệ với vợ, trong trường hợp em có nguy cơ với hiv và vợ em oral sex cho em khiến dương vật e bị xước và chảy máu như vậy, thì vợ em có sao nguy cơ gì ko ạ ?
    Lần sửa cuối bởi Vượt qua nỗi sợ, ngày 13-06-2021 lúc 12:44.

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,122
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,198 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Vượt qua nỗi sợ Xem bài viết
    Dạ e cũng k nhớ là mấy ngày nữa vì e chỉ áng chừng thôi ạ, và em vừa xem lại lịch thì chính xác là sau đó 13 ngày chứ ko phải 5 ngày như e nêu trên, khi em đi quan hệ GMD và sau 13 ngày thì em có quan hệ với vợ, trong trường hợp em có nguy cơ với hiv và vợ em oral sex cho em khiến dương vật e bị xước và chảy máu như vậy, thì vợ em có sao nguy cơ gì ko ạ ?
    Trường hợp của bạn không có nguy cơ nhé.

  5. #5
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Vượt qua nỗi sợ Xem bài viết
    Dạ e cũng k nhớ là mấy ngày nữa vì e chỉ áng chừng thôi ạ, và em vừa xem lại lịch thì chính xác là sau đó 13 ngày chứ ko phải 5 ngày như e nêu trên, khi em đi quan hệ GMD và sau 13 ngày thì em có quan hệ với vợ, trong trường hợp em có nguy cơ với hiv và vợ em oral sex cho em khiến dương vật e bị xước và chảy máu như vậy, thì vợ em có sao nguy cơ gì ko ạ ?
    Nếu vợ chồng bạn chỉ dùng miệng kích thích cho nhau thì không có nguy cơ HIV. Vấn đề ở đây bạn không có nguy cơ nên bỏ cái suy nghĩ lây cho vợ đi.

  6. #6
    Thành Viên Hoang Tưởng
    Ngày tham gia
    13-06-2021
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    17
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 0 lần
    Ban quản trị xóa bài hỏi sai mục đích của box.

  7. #7
    Thành Viên Hoang Tưởng
    Ngày tham gia
    13-06-2021
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    17
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Vượt qua nỗi sợ Xem bài viết
    Em có đi gái mại dâm (có sử dụng bcs nhưng khi quan hệ cô gái mại dâm thay bao cho e đến 2 lần nên em đang lo sợ bị rách nên lúc nào cũng bị ám ảnh chuyện bị hiv) thì sau đó khoảng 5 ngày thì em có quan hệ với vợ, vợ em có dùng miệng để mút dương vật kích thích cho e, và vợ em ngậm và mút dương vật khá lâu, hôm đó 2 vợ chồng em làm tình cũng khoảng nửa tiếng cả thời gian oral sex cho nhau, thì khi vợ em mút cho e như vậy thì e bị xước khá to ở đầu dương vật và chảy máu, nhưng do hôm đó vợ chồng em đổi gió nên đã dùng kẹo bạc hà để oral sex cho nhau, nên lúc e bị xước ở đầu dương vật chảy máu thì vợ e ko phát hiện ra vị tanh, vì trước đó em đã đi Gái Mại Dâm rồi nên em lo lắng quá, ko biết vợ em oral sex cho em khiến chảy máu dương vật như vậy, em ko biết có làm hại gì đến vợ em ko nữa, anh chị cho em lời tư vấn ạ, vì vợ e bảo lúc đó bị nhiệt miệng và vợ em đang chữa viêm họng hạt nữa nên em càng lo ạ. Anh chị tư vấn giúp em ạ!!!
    Dạ em chào anh chị, như đã kể ở trên về tình hình nguy cơ của em. Sau hơn 3 tháng e đi xn hiv và âm tính, nhưng kiểu e bị ám ảnh tâm lí ấy ạ, lúc nào cũng trong trạng thái nghĩ mình hiv, hôm nay em có quan hệ với vợ có sử dụng bcs, thì khi quan hệ xong như thường lệ e có đổ nước vào trong bao để xem có rách hay thủng không, thì lúc e đổ nước vào thì tinh dịch trong bao ứa ra nên e biết đã rách bao, e kiểm tra thì 1 đường rách khá to, em hỏi lại vợ em có bị bắn tinh dịch vào bên trong âm đạo ko thì vợ em bảo ko, nhưng e băn khoăn, không biết bao rách từ bao giờ, vì thời gian xâm nhập dương vật của em vào trong âm đạp của vợ em cũng khá lâu ( khoảng 7 phút từ khi bắt đầu cho dương vật vào bên trong âm đạo ) em thực sự là lo lắng, không biết mình có gây lây nhiễm cho vợ ko, còn các con em nữa, như vậy thì có làm sao ko hả anh chị, giúp em ạ

  8. #8
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Vượt qua nỗi sợ Xem bài viết
    Dạ em chào anh chị, như đã kể ở trên về tình hình nguy cơ của em. Sau hơn 3 tháng e đi xn hiv và âm tính, nhưng kiểu e bị ám ảnh tâm lí ấy ạ, lúc nào cũng trong trạng thái nghĩ mình hiv, hôm nay em có quan hệ với vợ có sử dụng bcs, thì khi quan hệ xong như thường lệ e có đổ nước vào trong bao để xem có rách hay thủng không, thì lúc e đổ nước vào thì tinh dịch trong bao ứa ra nên e biết đã rách bao, e kiểm tra thì 1 đường rách khá to, em hỏi lại vợ em có bị bắn tinh dịch vào bên trong âm đạo ko thì vợ em bảo ko, nhưng e băn khoăn, không biết bao rách từ bao giờ, vì thời gian xâm nhập dương vật của em vào trong âm đạp của vợ em cũng khá lâu ( khoảng 7 phút từ khi bắt đầu cho dương vật vào bên trong âm đạo ) em thực sự là lo lắng, không biết mình có gây lây nhiễm cho vợ ko, còn các con em nữa, như vậy thì có làm sao ko hả anh chị, giúp em ạ
    Hình như bạn thích là người có Hiv, vì dù xét nghiệm khẳng định không nhiễm rồi vẫn nghĩ mình có Hiv. Khuyên bạn nếu có vấn đề gì về thần kinh tâm lý thì sớm đi khám BS.

  9. #9
    Thành Viên Hoang Tưởng
    Ngày tham gia
    13-06-2021
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    17
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Charles Xem bài viết
    Hình như bạn thích là người có Hiv, vì dù xét nghiệm khẳng định không nhiễm rồi vẫn nghĩ mình có Hiv. Khuyên bạn nếu có vấn đề gì về thần kinh tâm lý thì sớm đi khám BS.
    Dạ thật ra lo lắng cho vợ em quá thôi ạ :( vậy là ko sao đúng ko ạ ?

  10. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,122
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,198 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Vượt qua nỗi sợ Xem bài viết
    Dạ thật ra lo lắng cho vợ em quá thôi ạ :( vậy là ko sao đúng ko ạ ?
    Tư vấn cho bạn không có nguy cơ rồi và bạn cũng đã đi xét nghiệm.Vì vậy chủ đề này không cần thiết nữa.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •