Sinh ra trong 1 gia đình CNV chức bình thường với bao kì vọng của Bố Mẹ sau này sẽ là người con đem lại niềm tự hào cho gia đình. Tôi đã cố gắng phấn đấu để có được công việc ổn định có thể tự nuoi sống chính mình và lo cho gia đình. Nhưng đến tuổi 40 tôi cảm tháy cô đơn trống trải và muốn có người bạn gái sớm hôm bầu bạn và cũng là vì con trai lớn nên phải có trọng trách với gia đình là có con nối dõi tông đường. Tôi đang mang trong người dòng máu H nên cũng tìm 1 người bạn gái cùng dòng . Cũng trải qua vài mối tình nhưng khi thổ lộ mình mắc bệnh thì người ta lại bỏ rơi mình và thế là tôi lại thu mình và không muốn mở lòng với ai nữa. Mặc dù đi làm tôi cũng có khá nhiều cô gái theo đuổi nhưng tôi không muốn cho họ cơ hội để làm quen . Họ nghĩ tôi chảnh nhưng đâu biết tôi đang mang nhièu nỗi niềm khó tỏ cùng ai. Nay qua trang diễn đàn này, tôi hi vọng sẽ co người nắm tay tôi đi hết quãng đường còn lại. Mail : lamhienanh263@gmail.com hay zalo 0903 chín 34 sáu 74. Cảm ơn đã đọc.